Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Thầy giáo Singapore cùng các học sinh tham gia chạy marathon trước khi vào kỳ thi cuối cấp

VOH - Thầy giáo 35 tuổi của một trường Singapore lần thứ 2 tham gia giải chạy VnExpress Marathon, lần này anh đi cùng các học sinh của mình.

Chiều ngày 20/9, William Westgate (35 tuổi, người Singapore) là một trong những người đầu tiên đến khu expo để nhận Bib.

Đây là năm thứ 2 anh tham dự giải chạy, song có sự thay đổi nhỏ. Năm nay William sẽ chạy cùng với 9 học sinh lớp 12 mà anh đang giảng dạy tại trường Singapore International School (Hạ Long), theo VnExpress.

78d3edd66ecfc89191de-172688171-9137-9256-1726885240
William Westgate tự mình khiêng bib và vật phẩm cho các học sinh - Ảnh: VM

Do bị khuyết tật tay trái, anh gặp khó khăn đôi chút trong thao tác. Sau khoảng 20 phút, thầy giáo này nhận xong thùng vật phẩm và đem về phát cho các học sinh của mình.

William chia sẻ, được sinh ra không lành lặn, nên anh nỗ lực theo đuổi nghề giáo, truyền đi cảm hứng về sự vươn lên trong cuộc sống. Dù khiếm khuyết, các hoạt động ngày thường của William không bị ảnh hưởng nhiều. Anh có thể tự mình làm hầu như mọi thứ.

00573052b34b15154c5a-172688172-7644-2233-1726885240
William Westgate nhận bib - Ảnh: VM

Chia sẻ về cơ duyên đến với Việt Nam, thầy giáo 35 tuổi cho biết, năm 2013, anh đến đây với kế hoạch trải nghiệm và thử thách bản thân ở một nền văn hóa mới trong hai đến ba năm. Trong thời gian đó, anh đã gặp người vợ của mình. "Bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam, con trai của chúng tôi đã tròn 2 tuổi", anh tâm sự.

William cũng yêu thể thao, từng chơi nhiều môn trong đó có chạy bộ. Anh cho biết bản thân thường xuyên rèn luyện sức khỏe bằng các môn đá bóng, chạy bộ. Hoà nhập trong mọi việc là cách để thầy giáo này phá đi rào cản khuyết tật.

8621f8be03afa5f1fcbe-9216-1726885240
William Westgate (áo xanh) chụp ảnh cùng các học sinh sẽ tham gia chạy ngày 22/9 - Ảnh: NVCC

Hai năm trước, khi VnExpress Marathon lần đầu đến Hạ Long, anh đã đăng ký cự ly 5km và lần này anh cũng tiếp tục chọn cự ly tương tự. "Năm sau, có thể tôi sẽ tham gia chặng dài hơn. Trong các học sinh, có vài bạn chạy khá tốt. Chúng tôi muốn chạy cùng nhau và tận hưởng niềm vui của giải đấu", William nói.

Chia sẻ về việc tham gia chạy cùng với học sinh, anh nói giải chạy không chỉ là thử thách cá nhân mà còn là dịp để tạo động lực cho học sinh của mình. Qua đó, mỗi người có niềm vui riêng, hoàn thành những mục tiêu khó khăn sắp tới trong học tập.

William chọn đồng hành Vnexpress Marathon bởi ấn tượng với công tác tổ chức của giải và đánh giá khâu tiếp nước, y tế tốt.