Đăng nhập

Trung Quốc: Mẹ kiện con trai vì đem 27.000 USD học phí đại học để mua xe cho bạn gái

00:00
02:20
02:20
VOH - Một người mẹ Trung Quốc đã kiện con trai ra tòa sau khi cậu bé này dùng khoản tiền mà cô tiết kiệm để trả học phí đại học cho con – để mua một chiếc ô tô cho bạn gái – theo SCMP.

Người phụ nữ họ Liu (41 tuổi) ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc - một mình nuôi con trai Xiaowei (19 tuổi) sau khi ly hôn với cha cậu.

Theo hãng truyền thông Trung Quốc Hongxing News, cô Liu đã gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm 500.000 nhân dân tệ (68.000 USD) của mình dưới tên Xiaowei khi cô tái hôn, để tránh việc chồng mới sẽ chia số tiền này nếu họ chia tay trong tương lai.

Cô nói với con trai rằng số tiền này được để dành cho chi phí học tập ở nước ngoài trong tương lai của cậu.

Trung QuốcXem toàn màn hình
Người phụ nữ quá tức giận với đứa con trai tuổi teen của mình nên đã nhờ pháp luật ‘can thiệp’ để lấy lại số tiền - Ảnh: Shutterstock

Đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích học tập của con trai, cô Liu còn hứa sẽ tiết kiệm thêm 500.000 nhân dân tệ cho cậu “nếu cậu làm việc chăm chỉ”.

Cô Liu giữ lại sổ tiết kiệm ngân hàng vì con trai cô vẫn còn ít tuổi để chịu trách nhiệm về việc đó. Tuy nhiên, cô đã rất sốc khi biết rằng năm nay Xiaowei - sinh viên năm nhất đại học - đã rút hết tiền từ tài khoản tiết kiệm.

Cô được ngân hàng cho biết, Xiaowei báo mất sổ tiết kiệm và đặt mật khẩu mới cho tài khoản để rút tiền. Sau đó, Xiaowei đã chuyển toàn bộ số tiền cho bạn gái họ Wu và chi 200.000 nhân dân tệ (27.000 USD) để mua một chiếc ô tô mới cho người yêu như một món quà và hai người đi du lịch cùng nhau.

Cô Liu đau lòng yêu cầu Xiaowei và Wu trả lại 300.000 nhân dân tệ còn lại, nhưng họ từ chối. Họ nói rằng số tiền này thuộc về Xiaowei vì cô đã để dành cho cậu.

Do đó, cô Liu buộc phải đưa con trai ra tòa vào tháng 6.

Tòa án nhân dân Mianyang Fuchen Tứ Xuyên đã hòa giải hai mẹ con. Phiên tòa giúp Xiaowei nhận ra, số tiền được tiết kiệm cho việc học tập sau này của cậu chứ không phải một món quà miễn phí, đồng thời thuyết phục cô Liu ra hiểu mong muốn được sống tự lập của con trai.

Họ đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải, Xiaowei sẽ trả lại số tiền còn lại cho mẹ mình.

Cô Liu cho biết, cô sẽ tiếp tục trả học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng cho Xiaowei.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự thương xót cô Lưu vì đã hy sinh vì đứa con thiếu suy nghĩ.

“Thật là một người mẹ tội nghiệp, mất cả tiền lẫn con trai”, một người trên Douyin nói.

“Nếu là tôi, tôi sẽ không tiêu tiền cho anh ấy nữa và tập trung vào cuộc sống của chính mình. Bây giờ anh ấy đã trưởng thành rồi”, một người khác nói.

“Thật là một đứa trẻ thiếu suy nghĩ, lãng phí tình yêu của mẹ như vậy”, một người thứ ba nói.

Bình luận