Ngôi vị cao nhất “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022” thuộc về doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Tại đêm chung kết, 24 thí sinh lần lượt trải qua các màn trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài và trang phục dạ hội.

Mở đầu đêm chung kết là phần đồng diễn sôi động của 24 thí sinh trong trang phục công sở. Sau đó, các thí sinh lần lượt trải qua các vòng thi như: trang phục công sở Melano của Nhà thiết kế - Á hậu Phạm Thúy Anh; Trang phục áo dài của nhà thiết kế Minh Đức; Trang phục áo dạ hội của nhà thiết kế Tommy Nguyễn để chọn ra lần lượt top 15. top 7.
Đặc biệt, các thí sinh có phần trình diễn lộng lẫy ở phần thi trang phục áo dạ hội. Đây là các mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thiên đường giấc mơ của nhà thiết kế Tommy Nguyễn.
Những mẫu thiết kế này được các nghệ nhân kết thủ công bằng tay hàng tháng trời. Bộ sưu tập này có họa tiết chủ đạo lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa lá và phong cảnh làng quê Việt Nam, được thiết kế thanh lịch, có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại.
Đêm chung kết, ban tổ chức trao giải Á hoàng 3 cho các thí sinh Nguyễn Thị Kim Âm, Lâm Thị Minh Tâm, Dương Thị Yến Trinh; giải Á hoàng 2 cho Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Võ Thị Sang đoạt giải Á hoàng 1.
Ban tổ chức đã trao các giải thưởng phụ cho Nguyễn Thị Ngọc Trâm (giải Người đẹp áo dài), Nguyễn Thị Mai Anh (Người đẹp nhân ái), Nguyễn Thị Kim Âm (Người đẹp trang phục công sở), Nguyễn Thị Thanh Thúy (Nữ hoàng thiện nguyện), Lê Thị Ngọc Yến (Người đẹp trí tuệ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (Người đẹp trang phục dạ hội), Võ Thị Sang (Người đẹp tài năng), Đỗ Thị Quỳnh Anh (Người đẹp có làn da đẹp), Nguyễn Thị Tuyết Minh (Người đẹp truyền thông), Nguyễn Thị Thanh Thúy (Người đẹp ứng xử hay nhất) và Nguyễn Thị Kim Âm (Người đẹp được yêu thích nhất).
Đêm chung kết “Nữ hoàng Doanh nhân đất Việt 2022” quy tụ hàng loạt các tên tuổi hàng đầu làng giải trí Việt như: Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh, Ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Ca sĩ Kyo York, Ca sĩ Hồ Nhật Huy, ông Phan Văn Sáng và nhà báo Đặng Gia Bena…