Chị Hoàng Anh - phụ huynh học sinh, chia sẻ con chị đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Bùi Thị Xuân, lo lắng nhất là môn Toán nên đêm trước ngày thi và đến sáng sớm hôm nay, con đã ôn tập rất nhiều. Vì nhà chị ở xã Nhà Bè, cách xa điểm thi nên từ 5h30 sáng, hai mẹ con đã xuất phát để kịp giờ.
Chị nói: “Tâm trạng của tôi khá nhẹ nhàng thoải mái vì con thi xong, chứ mấy ngày nay áp lực quá. Hỏi thăm thì con nói làm bài được, nói chung mình cũng tạo tâm lý thoải mái cho con chứ không thúc ép gì cả. Tối qua và sáng nay con lo lắng quá nên cứ lấy bài ra ôn, thấy vậy tôi mới khuyên con cứ thư giãn, có học thêm cũng không vào. Sau khi kết thúc kỳ thi thì sáng mai con sẽ được trường tổ chức đi Đà Lạt để giải tỏa căng thẳng.”
Đúng 10g, tiếng trống kết thúc buổi thi môn Toán đã vang lên tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn. Các thí sinh bước ra khỏi cổng với nhiều tâm trạng khác nhau.
Em Nguyễn Khánh Đan, học sinh trường THCS Tam Thôn Hiệp, đăng ký chuyên Toán trường chuyên Lê Hồng Phong, cho biết đề thi vừa sức, không đánh đố. Em khá hài lòng với bài thi của mình và đoán sẽ được khoảng 9 điểm: “Con thấy đề vừa sức. Trước khi thi thì con thấy hồi hộp nhưng làm xong thì thấy vui. Con nghĩ có 2 câu khó nhưng cũng không đánh đố lắm. Con hài lòng về bài thi của mình, so với phần thầy cô ôn thì trùng khoảng 70 - 80%, phần còn lại thì con tự suy nghĩ và làm bài.”

Vừa bước ra khỏi cổng trường, em Lương Thùy Quyên, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Bé, vui vẻ khoe với mẹ môn Toán chắc chắn đạt từ 8 điểm trở lên. Trong 3 môn thi, em tự tin nhất với môn Toán: “Đề có độ khó tương đương năm trước. Con không làm được 2 câu khó là câu 7c bài hình, mất khoảng 110 phút là làm xong. Con rất vui vì bài làm như mong muốn, con nghĩ mình được khoảng 8 điểm nhưng cũng hơi lo vì mình gạch xóa hơi nhiều.”
Dự đoán bài thi của mình đạt khoảng 7 điểm, em Nguyễn Ngọc Phương Duy, học sinh trường THCS Ngô Quyền, chia sẻ hơi tiếc vì chưa đạt được mục tiêu đặt ra.
“Sau khi làm xong bài môn Văn và tiếng Anh thì con khá hài lòng, nhưng thi Toán xong thì con hơi thất vọng, không như mong đợi của con. Con nghe các bạn nói dễ nhưng con làm không được 2 câu cuối. So với đề năm trước thì theo con các câu chia nhỏ dễ lấy điểm, các bạn sẽ lấy được điểm phần này, nhưng sẽ phân loại học sinh ở 2 câu khó nhất, mỗi câu 1 điểm. Do đó phổ điểm sẽ ở mức 7 điểm”, Phương Duy nói.
Em Trương Nguyễn Cát Tường, học sinh trường THCS Trần Văn Ơn, thì cho biết đề năm nay khó hơn năm trước. Trong đó câu 6 phần đại số là khó nhất: “Theo con có 2 câu khó, khó hơn so với đề năm trước và hơi quá sức con. Con hy vọng mình có thể đạt 8 điểm với đề này. Khi đọc đề thì con nghĩ là dễ nhưng càng làm càng thấy khó. Con cũng hơi buồn và tiếc.”
Kết thúc bài thi môn Toán, hầu hết thí sinh đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập. Còn hơn 11.300 em cạnh tranh vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng dài 150 phút vào chiều nay.
Kỳ thi khép lại với niềm vui và cả những tiếc nuối, song vượt trên điểm số là sự nỗ lực của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh. Sau thời gian căng thẳng, giờ là lúc các em học sinh được thư giãn, giải tỏa áp lực sau những ngày học hành, ôn luyện.


