Sáng nay, 1/6, hơn 151.000 sĩ tử lớp 9 tại TPHCM đã chính thức bước vào môn Ngữ văn - môn thi mở màn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy căng thẳng nhưng cũng đầy kỳ vọng. Đây không chỉ là một cột mốc đánh dấu bước trưởng thành sau bốn năm miệt mài dưới mái trường trung học cơ sở, mà còn là một kỳ thi mang tính bước ngoặt khi lần đầu tiên được tổ chức theo định hướng đánh giá năng lực toàn diện của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Kỳ thi diễn ra tại 242 điểm thi với tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
Trong tâm trạng hồi hộp, chị Nguyễn Thị Hằng - phụ huynh có con đang tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, chia sẻ nguyện vọng 1 của con chị là vào trường THPT Phú Nhuận. Mặc dù sức học của con khá tốt nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng khi năm nay chỉ có 78% học sinh được vào lớp 10 công lập.
“Nhận giấy báo thi là tôi đã lo rồi, cũng hồi hộp lắm. Với kết quả thi trong trường thì tôi nghĩ con cũng có đủ khả năng đậu vào trường THPT Phú Nhuận, cũng mong con đạt được mong muốn của mình chứ ba mẹ cũng không đặt áp lực gì. Sắp tới nếu bỏ được kỳ thi này thì tôi thấy rất hợp lý, vì việc ôn thi gây áp lực cả cho cả con và phụ huynh. Hy vọng sau này chiều hướng tiến tới thay đổi sẽ tốt hơn cho các con”, chị Nguyễn Thị Hằng bày tỏ.
Ghi nhận của chúng tôi tại điểm thi trường THCS Cầu Kiệu, các em học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý phấn khởi. Em Võ Ngọc Phương Linh, lớp 9A7, trường THCS Trần Huy Liệu, cho hay đề thi môn Văn năm nay vừa sức, em hy vọng có thể đạt từ 7.5 - 8 điểm.
“Con thấy con làm được hết, dư được khoảng 5 phút. Câu khó nhất con nghĩ là câu tìm chi tiết, từ đó suy ra được em nhận xét gì về đặc điểm của nhân vật. Con cũng có ôn về nội dung này nhưng ra đề thi hơi khác, nhưng con cũng không bất ngờ lắm, chỉ không biết mình có làm được trọn ý hay không thôi”, Vy Linh nói.
Còn em Kiều Bách Toàn cho hay đề thi khá giống với nội dung em đã được ôn tập. Em vui vẻ chia sẻ: “Đề không khó mà cũng không dễ. Con thấy dễ nhất là câu cuối cùng, con nghĩ mình đạt khoảng 8.5 điểm. Con tự tin nhất là môn Văn và môn Toán.”
Em Nguyễn Ngọc Vi Linh chia sẻ các bạn của em đều tự tin với phần thi môn Ngữ văn sáng nay, em tự đánh giá bài thi này có thể đạt 7 điểm trở lên: “Con thấy các bạn làm bài tốt, xin giấy nhiều lắm! Lúc mới thi con hồi hộp quá nên bị nhức đầu, nhưng từ từ bình tĩnh lại thì con làm được. Con thấy đề vừa sức, con làm được khoảng 80 - 90%, độ khó các câu tương đối đồng đều. Nội dung thì khá mới, tác phẩm mới nhưng cách triển khai và trả lời thì cũng giống trong trường đã ôn.”
Chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.


