Dưới trời nắng gắt, các bậc cha mẹ kiên nhẫn đứng chờ trước cổng trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10), từ sáng sớm cho đến khi buổi thi kết thúc. Những cái nhìn ân cần theo dõi từng bước chân của con em mình bước vào phòng thi, mỗi bước chân lại như in dấu niềm hy vọng và sự an ủi.
Quá hồi hộp, chị Bùi Thị Bông (Quận 12) không ngủ được. Sáng nay chị dậy từ 3 giờ để nấu ăn sáng cho con, sau đó gọi con dậy ăn uống và xuất phát từ quận 12 lúc 5h30. Đường sá thông thoáng nên chỉ mất hơn nửa tiếng để đến điểm thi.
Chị Bông chia sẻ: “Giống như thời xưa khi mình đi thi đại học, cảm giác hồi hộp và lo lắng rất lớn. Đúng là như đi thi cùng con vậy, chỉ sợ con thi không tốt. Nếu không đỗ vào đại học công lập thì phải theo hướng khác. Điều đó cũng khá vất vả”.
Chị Lê Phương, ngụ quận quận 12, cho biết, lần đầu đảm nhận trọng trách đưa bé đi thi, chị không khỏi lo lắng khi nhà cách xa điểm thi hơn 10km.
Chị Phương bày tỏ: "Ở nhà, mình chỉ có 2 bé, bé này là bé thứ hai. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mình đưa con đi thi nên cũng cảm thấy lo lắng. Các con cũng lo, nhưng điều đáng mừng là khi đến đây, mình thấy các điểm thi được tổ chức rất tốt. Sáng nay, mình chứng kiến một trường hợp cháu bé được mẹ đưa đi từ ngã tư An Sương đến đây bị tai nạn, gãy chân, nhưng các chú công an và nhà trường hỗ trợ rất tốt”.
Người mẹ này nói thêm: “Trước khi đi thi, bé có hỏi, 'nếu con không đậu thì sao, mẹ?'. Tôi đã trả lời, ‘Không sao hết, con ơi. Mẹ chỉ cần con ngoan. Bố mẹ đã thấy con đã cố gắng hết sức rồi. Dù kết quả thế nào, bố mẹ cũng vui vẻ, không có áp lực gì với con cả’”.
Anh Nguyễn Dân Chủ, một phụ huynh đến từ Quận 8, đưa con đi thi tại Trường THPT Hùng Vương, Quận 5 chia sẻ kinh nghiệm, điều quan trọng nhất khi đồng hành cùng con trong kỳ thi là tạo một không khí thoải mái, không áp lực để con có thể tập trung vào bài thi và thể hiện hết khả năng của mình.
Với buổi thi môn Ngữ Văn, anh Chủ nhận định, đây là phần thi khó đối với các bạn không chuyên Văn, bởi môi trường hiện đại trẻ em ít có thói quen đọc sách, việc duy trì và phát triển kỹ năng viết là một thách thức.
Có thể thấy, đây không chỉ là những ngày thử thách cho các sĩ tử mà còn là những ngày đầy cảm xúc và ý nghĩa cho cả gia đình, khi các thành viên trong gia đình đều hướng về một mục tiêu chung sự thành công và hạnh phúc của con em mình.
Qua đó cũng cho thấy tầm quan trọng của sự đồng hành tinh thần mà các bậc phụ huynh dành cho con trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia kỳ thi này.



