Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), khi hồi trống dài báo hiệu hết giờ làm bài vang lên cũng là lúc bầu không khí bên ngoài cổng trường rộn ràng trong những tràng pháo tay của các bậc phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên.
Em Nguyễn Tấn Sang, học sinh trường THPT Trưng Vương, thi tổ hợp Toán - Lý - Anh cho hay môn Lý năm nay có nhiều câu lý thuyết: “Em đánh giá năm nay đề hầu như lý thuyết thôi, phần 1 phần 2 là lý thuyết, phần 3 mới bắt đầu ứng dụng tính toán nhiều. Đề này sẽ vừa sức với những bạn học kỹ, học hiểu, còn những bạn học vẹt thì sẽ khó mà làm được.”
Em Đặng Uyên Thư, trường Quốc tế Á Châu khá hài lòng về các môn thi trong kỳ thi năm nay. Em dự đoán tổ hợp thi của mình sẽ đạt khoảng trên 15 điểm. “Em thấy cũng khá ổn, đề Lý không khó lắm, các câu bài tập không đánh đố nhưng phần lý thuyết thì em không nhớ rõ nên không chắc chắn phần này. Em đoán ít nhất bài thi này em làm được trên trung bình. Sau khi hoàn thành kỳ thi, em thấy cũng vui vì thi ổn nhưng chưa thực sự hài lòng vì học bài chưa kỹ, làm chưa được tốt nhất.”
Em Đặng Trần Khánh Thy, Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn, thi hai môn tự chọn là Địa lý và Lịch sử, cho hay đề thi bám sát với nội dung em đã được ôn tập trên lớp nên em khá tự tin với bài làm của mình. “Đề thi thiên về lý thuyết, độ dài vừa phải và đọc các câu hỏi đều dễ hiểu. Môn Sử cũng khá dễ, em làm được hết, chắc khoảng 7 - 8 điểm. Sau khi làm xong hai môn thi hôm nay thì em thấy phấn khởi hơn so với bài thi Văn - Toán hôm qua. Em dự đoán năm nay điểm 9, 10 sẽ nhiều.”
Đăng ký thi hai môn tự chọn là Lý - Anh, em Minh Quân, học sinh trường Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định nhận xét: “Môn Lý thì bình thường, chỉ hơi nhiều lý thuyết, nhưng môn Anh thì khó hơn năm ngoái, có nhiều câu lạ. Em thấy hôm nay mình làm không tốt bằng hôm qua.”
Em Nguyễn Minh Thu, trường THPT Lương Thế Vinh, cho hay em dự thi hai môn tự chọn là Lý và Hóa, xét tổ hợp A00. Trong đó môn Hóa được Minh Thu đánh giá là làm tốt hơn, còn môn Lý với nhiều câu lý thuyết hơn so với dự đoán làm em khá bất ngờ. Minh Thu chia sẻ thêm: “Em làm được khoảng trên 80%. Trước khi đi thi em dành phần lớn thời gian để ôn 3 môn tổ hợp. Thi xong rồi thì giờ em sẽ về dọn dẹp lại chỗ học, tranh thủ ngủ nghỉ cho lại sức, sau đó em dự định lên kế hoạch đi học thêm tiếng Anh, thi IELTS và một ngoại ngữ thứ hai.”
Vũ Hoài Phương Anh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Quận 1, vui vẻ nói: “Em dự định sẽ đi chơi Cần Giờ trong lúc chờ điểm. Em cũng hồi hộp vì không chắc lắm về điểm của mình. Thi xong em thấy nhẹ nhõm, bớt áp lực hơn nhiều vì không còn phải thức đêm thức hôm để học bài nữa. Giờ em sẽ về nhà ngủ một giấc, sáng nay trong phòng thi em suýt ngủ gục vì 4g30 sáng đã dậy ôn bài rồi!”
Đến khoảng 10g30, tại các điểm thi, những thí sinh cuối cùng đã rời khỏi khu vực trường thi, khép lại ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện bắt đầu dọn dẹp các chốt điều tiết, trả lại sự thông thoáng cho các cung đường.
Thời tiết TPHCM dịu mát sau những ngày nắng gắt, như muốn sẻ chia niềm vui với gần 143.000 thí sinh thành phố khi đã chính thức vượt qua “vũ môn”, khép lại một kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc và trọn vẹn cảm xúc.


