Tiếp sức mùa thi - Hành trình 30 năm trao trọn yêu thương

30 năm "Tiếp sức mùa thi": Từ sĩ tử bơ vơ đến ước mơ thành hiện thực. Hành trình bền bỉ của những tấm lòng vàng, biến yêu thương thành điểm tựa vững chắc.

Chiều 26/9, tại Nhà Văn hoá Sinh viên Thành phố diển ra lễ kỷ niệm lần thứ 30 chương trình hỗ trợ thí sinh thi đại học, cao đẳng; 25 năm chương trình mang tên “Tiếp sức mùa thi” và tổng kết, khen thưởng chương trình năm 2026.

Chúc mừng tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - Ảnh Bá Nam
Chúc mừng tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - Ảnh: Bá Nam

Xuất phát từ mong muốn giúp các thí sinh xa quê không bị bơ vơ khi lên thành phố thi đại học, cao đẳng, chương trình "Tiếp sức mùa thi" (chính thức mang tên từ năm 2001) đã đồng hành cùng sĩ tử qua những hỗ trợ thiết thực như bản đồ, chỗ trọ, chuyến xe hay bữa cơm ấm lòng. Trải qua nhiều năm phát triển, dù hình thức tổ chức có thay đổi theo nhịp sống hiện đại, chương trình vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi là trở thành điểm tựa yêu thương, luôn sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ các bạn trẻ mỗi khi cần.

Các cô chú chủ nhà trọ, cô chú xe ôm và các bạn tình nguyện viên của chương trình TIếp sức mùa thi - Ảnh Bá Nam
Các cô chú chủ nhà trọ, cô chú xe ôm và các bạn tình nguyện viên của chương trình TIếp sức mùa thi - Ảnh: Bá Nam

Chị Nguyễn Thị Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên chia sẻ, chương trình hỗ trợ thí sinh khởi đầu từ năm 1997 chỉ nhằm giúp các bạn ở xa đến TP.HCM tìm nhà trọ. Dù lực lượng nhân sự thời điểm đó rất ít, nhưng các anh chị trong trung tâm vẫn bắt tay triển khai. Đến năm 2000, trước tình trạng thí sinh đổ về thành phố thi đông đúc, dễ gặp rủi ro như lạc đường hay bị lừa gạt tiền ở bến xe, ban lãnh đạo cùng nhân viên trung tâm đã trăn trở tìm cách hỗ trợ kịp thời cho các em: “Rất may khi mà mình đi tìm những nhà trọ, những cô chú nhà trọ thời điểm đó đã nhiệt tình hỗ trợ cho các bạn thí sinh ở miễn phí và thậm chí từ những bữa cơm là miễn phí dành cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên đi trước thấy rằng các đàn em của mình cũng gặp nhiều khó khăn, các bạn cũng tình nguyện chở tới nhà trọ miễn phí luôn. Năm 2000, thời điểm đó chúng ta chỉ có đón hai bến xe: bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây thôi. Đến sau năm 2001 mở rộng thêm nhiều điểm đón mới như Ga Sài Gòn, bến xe Chợ Lớn và bến xe An Sương. Quy mô chương trình càng ngày càng lớn và nhận rất nhiều hỗ trợ từ quý doanh nghiệp, từ các bạn sinh viên cũng như là từ cô chú bác nhà trọ của chúng ta.”

Niềm hân hoan hạnh phúc của các tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi khi nhận được bằng khen - Ảnh Bá Nam
Niềm hân hoan hạnh phúc của các tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi khi nhận được bằng khen - Ảnh: Bá Nam

Từ năm 2001, chương trình chính thức cần một tên gọi để định danh hành trình đồng hành cùng thí sinh. Anh Ngô Văn Trí, phụ trách tiếp thị Tập đoàn Thiên Long bày tỏ, xuất phát từ mong muốn giúp sĩ tử vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn trong các kỳ thi, Công ty Thiên Long đã nảy ra ý tưởng và sáng lập chương trình "Tiếp sức mùa thi". Tên gọi này gửi gắm tinh thần "người đi trước giúp sức người theo sau", hiện thực hóa sự chăm lo và đồng hành thiết thực dành cho các thế hệ học sinh, sinh viên: “Chúng tôi tạo ra chương trình và khi họp với Thành Đoàn và Hội Sinh viên Thành phố, được biết là Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên đã có một chương trình tương tự như thế. Và như vậy là hai đơn vị có cùng một cái mục đích và chúng tôi đã cùng phối hợp triển khai và thống nhất tên gọi là Tiếp sức mùa thi từ năm 2001. Và sau đó năm 2002, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Thanh Niên để triển khai chương trình tiếp sức mùa thi này trên toàn quốc và đã kéo dài được 25 năm nay, đó là ý nghĩa của chương trình."

Gần như đầy đủ các thành viên của giai đoạn 30 năm chương trình tiếp sức cho học sinh thi đại học, cao đẳng ở TPHCM - Ảnh Bá Nam
Gần như đầy đủ các thành viên của giai đoạn 30 năm chương trình tiếp sức cho học sinh thi đại học, cao đẳng ở TPHCM - Ảnh: Bá Nam

Suốt 14 năm, gia đình bà Đỗ Thị Thu - 78 tuổi, phường Phú Lâm đã mở cửa đón thí sinh về ở miễn phí để các em yên tâm đi thi. Quyết định này xuất phát từ niềm trăn trở khi xem truyền hình thấy nhiều sĩ tử phải ngủ ở công viên vì thiếu chỗ ở. Dù năm đầu tiên chưa có ai đến, sang năm thứ hai, nhờ ngôi nhà cấp bốn nằm gần điểm thi Quận 6 cùng sự kết nối của sinh viên tình nguyện, gia đình đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho gần 100 học sinh và phụ huynh khó khăn từ vùng sâu vùng xa: “Rồi ở trên phường, Công an người ta thấy kỳ quá, hồi đó giờ nhà yên tĩnh mà sao bây giờ náo nhiệt chi vậy, người ta xuống hỏi. Chúng tôi đưa ra địa chỉ của Trung tâm hỗ trợ, và khi bên Công an biết được chúng tôi làm chương trình này, bên Công an xuống tiếp trợ cho chúng tôi để giữ gìn an ninh và giúp đỡ phương tiện. Lúc đó chưa có nhà trọ, thành ra cứ gõ cửa nhà của các nơi ở gần đó đặng mà xin cho các em ở trong thời gian đi thi, đó là những buổi đầu tiên khó khăn như vậy đó."

Suốt 14 năm, gia đình bà Đỗ Thị Thu - 78 tuổi, phường Phú Lâm đã mở cửa đón thí sinh về ở miễn phí - Ảnh Bá Nam
Suốt 14 năm, gia đình bà Đỗ Thị Thu - 78 tuổi, phường Phú Lâm đã mở cửa đón thí sinh về ở miễn phí - Ảnh: Bá Nam

Ông Thạch Ngọc Khanh - 76 tuổi, ở phường Bình Thạnh cùng đồng đội trong đội xe ôm tại Bến xe Miền Đông đã dành nhiều năm hỗ trợ thí sinh đi thi. Nhớ lại những ngày đầu khi giao thông còn khó khăn và xe buýt chưa thuận tiện, nhận lời nhờ trợ giúp từ các bạn sinh viên, các ông đã vui vẻ nhận lời chở thí sinh hoàn toàn miễn phí, giúp các em đến điểm thi an toàn và kịp thời. Ông Ngọc Khanh chia sẻ một ấn tượng đáng nhớ “kỳ đó là chở được 2 cha con từ ở ngoài Đắk Lắk xuống. Họ nói chở đi... thì lúc đó các cháu khuyên đi, chở về bên Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, chú mới thấy vậy chú hỏi. Chú chở lúc đó chỉ 10 đồng thôi, rẻ nhất rồi đó, Rồi chú hỏi tại sao lên đây mà đi vậy, cái nói nhà tôi khổ lắm, bây giờ tôi bán chó, tôi bán mò rồi tôi mới dẫn con tôi đi thi, rồi từ cái đó là chú không có lấy tiền.”

Ông Thạch Ngọc Khanh - 76 tuổi, phường Bình Thạnh đội xe ôm bến xe Miền Đông tình nguyện chở miễn phí cho phụ huynh và học sinh đến thi tại TPHCM - Ảnh Bá Nam
Ông Thạch Ngọc Khanh - 76 tuổi, phường Bình Thạnh đội xe ôm bến xe Miền Đông tình nguyện chở miễn phí cho phụ huynh và học sinh đến thi tại TPHCM - Ảnh: Bá Nam

Anh Nguyễn Trọng Hoàn, Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Bao bì Tấn Thành, gắn liền với biệt danh "Hoàn Tiếp sức mùa thi", đã có hành trình 25 năm đồng hành cùng chương trình. Xuất phát từ lòng biết ơn khi từng được hỗ trợ lúc đi thi đại học, anh tham gia đội hình tình nguyện từ năm 2002 để giúp đỡ các lứa sĩ tử tiếp theo. Trải qua hơn hai thập kỷ, anh liên tục đóng góp qua nhiều vai trò: 6 năm hỗ trợ trực tiếp tại các bến xe và ga tàu, 11 năm tham gia Ban Tổ chức, cùng 8 năm đồng hành với vai trò nhà tài trợ, doanh nghiệp hỗ trợ: “có một mong ước, mình đã được nhận, mình sẽ trả ơn và mình sẽ trao cho thế hệ tiếp theo. Với mình, nhờ có chương trình Tiếp sức mùa thi mà mới có mình ngày hôm nay. Với mình, sau 25 năm đồng hành cùng với chương trình Tiếp sức mùa thi thì mình có một gia tài khổng lồ đó là một đại gia đình Tiếp sức mùa thi, các anh em tình nguyện trải dài khắp từ Bắc tới Nam, các cô chú xe ôm, các bố xe ôm, cô xe ôm ở các bến xe nhà ga và các cô chú, chủ nhà. Và mình nghĩ rằng là nếu như còn chương trình Tiếp sức mùa thi thì mình sẽ vẫn còn tiếp tục đồng hành.”

Chúc mừng tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh Bá Nam
Chúc mừng tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: Bá Nam

Từng là thí sinh được nhận trợ giúp năm 2004, anh Lê Xuân Dũng, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên đã đồng hành cùng "Tiếp sức mùa thi" từ năm 2005 đến nay qua nhiều vai trò. Qua hơn 20 năm gắn bó, anh nhận định nhu cầu tiếp sức cho sĩ tử lẫn tinh thần tình nguyện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, chương trình cần linh hoạt chuyển đổi: thay vì chỉ hỗ trợ ăn ở, đi lại hay chờ đợi thụ động, cần chuyển sang chủ động hỗ trợ tri thức, tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp từ sớm, từ xa cho thí sinh. “chúng tôi luôn tâm niệm nếu không thay đổi thì chương trình sẽ không thu hút được các bạn sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp, xã hội tham gia. Và qua mỗi năm, qua mỗi kỳ như vậy thì chúng tôi luôn luôn tìm những cái mới để phù hợp với tình hình hiện tại. Với sự phát triển của thời đại AI hiện nay, công nghệ thông tin bùng nổ, thì việc tiếp cận thông tin bất kỳ là quan trọng đối với các bạn thí sinh từ lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Ngoài thi chúng ta chỉ là những ngày đánh giá lại thành quả, kết quả của một quá trình học tập như vậy và hoạt động tiếp sức mùa thi, chúng ta cũng cần phải có những phương thức thay đổi phù hợp. Tuy nhiên, vẫn phải khẳng định thế này: nếu còn thí sinh, nếu còn mùa thi thì chúng ta vẫn còn hoạt động tiếp sức, đó là khẳng định của những người làm chương trình Tiếp sức mùa thi.”

Anh Lê Xuân Dũng với hơn 20 năm gắn bó với chương trình Tiếp sức mùa thi từ cương vị tình nguyện viên cho đến trưởng ban tổ chức chương trình - Ảnh Bá Nam
Anh Lê Xuân Dũng với hơn 20 năm gắn bó với chương trình Tiếp sức mùa thi từ cương vị tình nguyện viên cho đến trưởng ban tổ chức chương trình - Ảnh: Bá Nam

30 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu hỗ trợ chỗ trọ giản dị, chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã không ngừng mở rộng quy mô, linh hoạt đổi mới phương thức để đồng hành cùng các thế hệ sĩ tử. Nhờ sự chung tay đầy nghĩa tình của cộng đồng, các doanh nghiệp cùng lực lượng tình nguyện viên, chương trình không chỉ giúp học sinh vượt qua khó khăn thi cử mà còn khẳng định giá trị cốt lõi bền vững: trở thành điểm tựa yêu thương và ngọn lửa kết nối tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ Việt Nam.

Chúc mừng các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh Bá Nam
Chúc mừng các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: Bá Nam