1.
Sau một loạt ngày trời u ám và những mưa tầm tã, những nhánh hồng trong vườn nhà tôi bị sâu rầy tấn công, trở nên héo úa tả tơi. Mẹ tôi thảng thốt, "Ôi, thế này thì chết cả vườn hồng, bao công sức chăm sóc, thành quả bao ngày qua giờ như công cốc". Ba tôi chỉ bình thản "Cây nào sâu bệnh, cây nào yếu thì phải cắt tỉa. Cắt cành sâu để cây sống khỏe, chồi non sẽ lên và hoa lại nở".
2.
Những ngày gần đây, nhịp sống ở TPHCM dường như có phần tăng nhiệt, mật độ xe trên đường phố tăng nhanh, những khuôn mặt cũng mang nét hối hả hơn... người dân Thành phố đang thấp thỏm với những sự kiện xã hội !
Một vị đại gia bị bắt giữ, một số vụ án kinh tế đang xét xử và thật trùng hợp khi tình trạng khan hiếm nhiên liệu lại xảy ra ngay lúc này. Thế là những lời đồn thổi, những thuyết âm mưu lần lượt xuất hiện và lan truyền theo mạng xã hội. Và, với hiệu ứng đám đông, không ít người dân bỗng nhiên sợ hãi.
Bản năng con người vốn không thích sự bất ổn, tuy nhiên, càng không thích, họ lại càng tin vào những điều lo sợ dù là mơ hồ. Cuộc sống vốn dĩ luôn nhiều thách thức, nhưng nếu mỗi chúng ta cứ ôm lấy nỗi sợ mơ hồ trong tâm lý mà thiếu tỉnh táo để ứng phó với các biến động hiện hữu bên ngoài xã hội sẽ vô tình tự làm tổn thương chính mình.
Đơn cử, chỉ vì những dòng tin giả trên mạng xã hội của một tài khoản cá nhân đã khiến nhiều người lo sợ mất đi số tiền tiết kiệm đang gởi ngân hàng. Hệ quả là hàng ngàn người dân vội vã rút tiền trước hạn. Điều này đương nhiên gây nên sự thiếu hụt tiền mặt nhất thời đối với đơn vị kinh doanh. Và cũng chính vì áp lực thiếu tiền mặt nhất thời ấy lại càng làm tăng thêm sự hoang mang của người dân.
Trong lúc các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống vẫn liên tục kêu gọi người dân đừng rút tiền trước hạn vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi nhuận của chính họ, rất nhiều người vẫn đổ xô đến các ngân hàng. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy thì phần lớn những người được hỏi trả lời: "Thấy người khác làm vậy thì mình cũng làm theo cho yên tâm...".
Đến ngày 11/10, tâm lý người dân đã dần ổn định.
Ngày nay, với sự tiến bộ và tính phổ quát của các thiết bị cầm tay, mỗi người, ai cũng có thể là một nhà sản xuất tin tức. Và tùy vào sức thu hút của nội dung ấy mà tính lan tỏa ở mức độ hội nhóm, cộng đồng hay xã hội. Không thể phủ nhận tính hiệu quả và mặt tích cực của truyền thông trên mạng xã hội, tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội cũng đang bộc lộ và gây ra những thiệt hại cụ thể về kinh tế, văn hóa và cả trật tự xã hội.
Có thể thấy, người dân đang có xu hướng lệ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội trong khi lại bỏ qua các thông tin chính thống. Mạng xã hội với ưu thế thông tin được cập nhật nhanh, dày đặc tuy nhiên thường thiếu khách quan do xuất phát từ các quan điểm cá nhân. Ngược lại, các thông tin chính thống lại có phần chậm hơn do cần phải xác minh, đối chiếu từ nhiều nguồn để đảm bảo tính chính xác và phải đúng pháp luật.
Vì vậy, mỗi ngày, mỗi sự kiện xảy ra vẫn luôn có muôn vàn tin tức, tùy vào mối quan tâm của mỗi người mà họ tiếp cận thông tin ấy ra sao, bằng cách nào. Tuy nhiên, một thông tin có giá trị là khi nó phải giúp ích được cho người tiếp nhận, phải đãm bảo tính chính xác và sự khách quan. Khi bạn càng giữ được sự tỉnh táo để độc lập tư duy, suy xét vấn đề với nhiều góc nhìn và tránh không bị cuốn vào các thông tin "bên lề" gần như là phương pháp duy nhất và hữu hiệu để ứng phó với những thách thức của thời đại số.
3.
Theo cách nhìn của tôi, đời sống xã hội cũng tương tự như một vườn hồng. Khi một người, một pháp nhân có sai phạm, pháp luật phải xử lý. Xử lý sai phạm là để ổn định xã hội, ngăn chặn thiệt hại và bảo đảm sự phát triển. Vậy nên, thay vì là những nỗi sợ vu vơ, hãy cừ sống tốt và đúng pháp luật ! Hãy cứ yên tâm khi nghe về một vụ án bị điều tra hay xét xử, vì ta biết một tổn thất đã được ngăn chặn.

Trở lại với câu chuyện vườn hồng nhà tôi.
Sáng nay trời lại nắng tươi, những cành hồng xanh ngắt đang đung đưa trong gió. Vài tược non đang hé. Và tôi tin dăm bữa nữa thôi, hoa lại nỡ tưng bừng, thơm ngát




