Bạn dành cả ngày cuối tuần để “chùi chùi, quét quét” nhưng nhìn lại vẫn có cảm giác không gọn gàng. Nếu bạn đang tự hỏi “tại sao nhà luôn bừa bộn” thì câu trả lời có thể không nằm ở bụi bẩn mà ở “sự lộn xộn về mặt thị giác”.
Dưới đây là 6 lỗi sai phổ biến khiến nhà cửa trông bừa bộn dù bạn đã dọn dẹp rất kỹ càng.
Bày biện quá nhiều đồ trên mặt phẳng
Mặt bàn sofa, bàn bếp, tủ đầu giường hay nóc tủ lạnh thường là nơi chúng ta tiện tay đặt mọi thứ: từ chùm chìa khóa, ly nước, mỹ phẩm cho đến hàng tá món đồ lặt vặt. Và chính vì thói quen để quá nhiều đồ trên một mặt phẳng khiến cho không gian luôn bị “ngợp”.
Vì vậy, để giúp nhà cửa gọn gàng hơn, bạn chỉ nên giữ tối đa 2 - 3 món đồ thực sự cần thiết trên các bề mặt này. Với những món đồ lặt vặt khác, hãy cho chúng vào một chiếc khay trang trí. Cách sắp xếp này sẽ giúp tổng thể trông có gu và giống như một bộ sưu tập có chủ đích hơn là đồ đạc vứt lung tung.
Dây điện, cục sạc rải rác khắp nhà
Trong thời đại công nghệ, không gian sống của chúng ta luôn ngập tràn các thiết bị điện tử. Kéo theo đó là sự xuất hiện "chằng chịt" của các loại ổ cắm nối dài, dây sạc điện thoại hay laptop ở khắp mọi ngóc ngách. Dù bạn có cố gắng cuộn lại ngay ngắn đến đâu, những mớ dây cáp này vẫn là một "điểm trừ" thị giác khi nhìn vào.
Để trả lại vẻ gọn gàng cho ngôi nhà, hãy học cách giấu dây điện bằng việc sử dụng ống luồn dây, hộp đựng ổ cắm hoặc kẹp dán tường để cố định dây cáp khuất tầm nhìn.
Ngoài ra, với những bộ sạc chưa dùng đến, bạn nên gom gọn chúng vào một chiếc giỏ có nắp đậy để duy trì sự ngăn nắp.
Tiện tay vứt đồ lên sofa
Thói quen vứt tạm chiếc áo khoác hay áo chống nắng lên ghế sofa có thể mang lại sự tiện lợi. Thế nhưng, hành động nhỏ này lại khiến không gian phòng khách như một “trạm tập kết” đồ đạc.
Muốn không gian phòng khách thoáng đãng, điều đầu tiên bạn cần làm là giới hạn số lượng vật dụng trên sofa, chẳng hạn như chỉ giữ lại khoảng 2 chiếc gối tựa êm ái.
Tiếp theo, hãy thiết lập một thói quen mới: bố trí móc treo ngay sau cánh cửa ra vào để cất gọn nón bảo hiểm và áo khoác ngoài. Với những món đồ lặt vặt thường vứt rải rác trên ghế, một chiếc giỏ mây đan chia ngăn xinh xắn sẽ là "trợ thủ" giúp bạn cất giấu chúng một cách đầy tinh tế.
Bỏ bê khu vực cửa ra vào
Bạn có từng cảm thấy ngán ngẩm khi vừa mở cửa bước vào nhà đã phải đối mặt với tình trạng la liệt giày dép, mũ bảo hiểm, áo mưa hay những gói hàng chưa kịp bóc?
Khu vực cửa ra vào là ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà, do đó bạn nên đầu tư một chiếc kệ giày dép thiết kế có cửa đóng-mở, để giấu toàn bộ giày dép, giữ cho lối đi luôn thông thoáng. Đồng thời chuẩn bị thêm một chiếc rổ hoặc khay nhỏ để gom gọn hóa đơn, thư từ hay bưu kiện vừa nhận.
Lạm dụng không gian cửa mở
Sử dụng những chiếc kệ mở nếu không biết cách sắp xếp chúng rất dễ trở nên lộn xộn. Khi bạn cố nhồi nhét mọi thứ từ sách vở, đồ lưu niệm, đĩa trang trí với màu sắc và kích thước khác nhau sẽ tạo ra một mớ hỗn độn.
Cách lưu trữ tốt hơn là bạn hãy cất những món đồ lặt vặt vào các hộp hoặc giỏ mây đồng bộ trước khi đặt lên kệ. Đối với kệ bếp hay kệ trang trí, hãy giới hạn số lượng trưng bày (ví dụ chỉ 4 - 6 chiếc đĩa/khung ảnh) và để lại những khoảng trống để mắt được nghỉ ngơi.
Biến tủ lạnh thành “bảng ghim”
Bề mặt kim loại của tủ lạnh thường được các gia đình tận dụng để dán nam châm lưu niệm, hóa đơn điện nước hay thời khóa biểu của con trẻ. Thế nhưng, việc đính lên đó quá nhiều thứ sẽ vô tình tạo ra "sự nhiễu loạn thị giác", làm mất đi vẻ sang trọng và nét gọn gàng của cả căn bếp.
Cho nên, tốt nhất là bạn đừng biến chiếc tủ lạnh thành “bảng ghim” gia đình, hãy gỡ bỏ bớt những giấy tờ không còn giá trị sử dụng và lau sạch bề mặt tủ lạnh.
Nếu cần một nơi để note lại việc quan trọng, hãy sắm một chiếc bảng bần (bulletin board) nhỏ treo ở một góc khuất hơn trong nhà để ghim giấy tờ, ghi chú.
Sắp xếp tổ ấm chính là cách bạn kiểm soát và sắp đặt những chi tiết nhỏ để chúng không gây rối mắt. Đừng để những "rác thị giác" đánh lừa cảm nhận của bạn. Cuối tuần này, hãy thử áp dụng ngay 1 - 2 mẹo nhỏ trên để tận hưởng một không gian sống thư thái và ngăn nắp đúng nghĩa!

