6 giờ chiều ngày 20/06/2024 (theo giờ Hàn Quốc), Album All The Way của K.Will đã chính thức trình làng trong sự mong chờ của khán giả trên toàn Châu Á.
Sở dĩ sản phầm trở lại lần này của nam ca sĩ được công chúng háo hức đến vậy là vì ca khúc chủ đề There's No Breakup Song That Fits Me là phần 2 của Please Don't... - MV huyền thoại từng gây chấn động một thời của xứ Hàn.

Nếu là một fan Kpop lâu năm, ắt hẳn bạn vẫn sẽ còn nhớ cái kết "sang chấn tâm lý" năm nào khi nam chính Seo In Guk ngồi ghép hình bản thân đứng bên cạnh chú rể Ahn Jae Hyun. Người xem không khỏi bàng hoàng khi nhận ra từ đầu đến cuối MV, người Seo In Guk yêu là anh chàng bạn thân chứ không phải nữ chính Dasom như mọi người lầm tưởng.

Năm 2024, tưởng chừng như khán giả sẽ được chữa lành khi K.Will quyết định đưa chuyện tình của hai anh chàng trở lại màn ảnh nhỏ qua chiếc MV ngắn của mình. Nhưng thay vì mang đến một cái kết trọn vẹn cho cặp đôi, công chúng lại được phen "chữa rách trái tim đã lành" vì cái kết "không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn".
Mở đầu MV, Seo In Guk vẫn đang đắm chìm trong đau khổ bởi tình yêu đơn phương dành cho cậu bạn. Lúc này, Ahn Jae Hyun bỗng nhiên xuất hiện, cả hai vẫn vui vẻ đi dạo trên đường và về nhà uống rượu cùng nhau.

Ở những phân cảnh tiếp theo, hình ảnh Ahn Jae Hyun đứng buồn bã trước một đám tang khiến khán giả lầm tưởng Dasom đã qua đời, và Ahn Jae Hyun sẽ nhận ra Seo In Guk mới là định mệnh đời mình.
Nhưng tất cả lại là "cú lừa" của biên kịch khi người "bay màu" thực sự là Seo In Guk, còn những cảnh quay giữa hai anh chàng trước đó chỉ là hồi tưởng hoặc tưởng tượng của Ahn Jae Hyun.

Từng là MV rất được khán giả trông chờ có phần kế tiếp, nhưng khi phần 2 lên sóng, khán giả đồng loạt "quay xe" vì không thể chấp nhận cái kết âm dương cách biệt này.
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.