Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, bà Vững đến khu đất đang tranh chấp với ông C. tại phường 6, TP Cà Mau cũ.
Tại đây, bà bị cáo buộc chỉ đạo người cháu cùng một số thanh niên chặt 3 cây dừa, 2 cây sao và phá hỏng 2 trụ đá, 1 vách tường cùng một lối đi, gây thiệt hại tài sản được xác định trị giá hơn 35,7 triệu đồng.

Ba ngày sau, bà Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế lái xe cuốc san lấp mặt bằng và cắm trụ bê tông trên lối đi vừa bị phá, làm dấy lên tranh cãi về mức độ thiệt hại và ý định của bị cáo.
Tại phiên tòa, bà Vững và luật sư bào chữa khẳng định hành vi của bà chỉ nhằm cắt hai “cây dừa lão” do gia đình trồng để tránh trái rơi gây nguy hiểm, đồng thời cắm trụ bê tông để ngăn người khác lấn chiếm phần đất gia đình bà đang quản lý.
Bà phủ nhận việc chặt cây thứ ba, cưa cây sao và phá vách tường, cho rằng có thể có người thứ ba tác động để vu oan.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt cải tạo không giam giữ từ 1 đến 2 năm, nhưng hội đồng xét xử nhận định mặc dù hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, các tình tiết giảm nhẹ gồm: phạm tội lần đầu, mức độ vi phạm không nghiêm trọng, có đóng góp cho địa phương và từng được UBND tỉnh Bạc Liêu cũ tặng bằng khen, cho phép tòa áp dụng án treo.
Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 1 năm, và buộc bà Vững bồi thường hơn 35 triệu đồng cho ông C.
Bà Âu Ngọc Vững từng nổi tiếng là nữ doanh nhân thành đạt trong ngành thủy sản, từng gây chú ý với việc thuê máy bay riêng để rước dâu cho con trai.
Vụ án lần này khép lại một tranh chấp dân sự kéo dài nhiều năm, tuy nhiên bà Vững cho biết dự định kháng cáo vì cho rằng việc cắt cây và cắm trụ bê tông chỉ nhằm bảo vệ phần đất của gia đình, không phải hủy hoại tài sản người khác.
Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận không chỉ vì liên quan đến một “đại gia” nổi tiếng, mà còn vì cách thức xử lý các tranh chấp dân sự có yếu tố hình sự, nhấn mạnh vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản và răn đe hành vi xâm phạm tài sản.

