Nghi phạm được cho là đã đánh vợ đến chết bằng dùi cui gỗ rồi vứt xác vợ xuống ao.
Các cảnh sát nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi nổi trong một ao nước phía sau Chợ tươi sống Ban Nam Pho ở tiểu khu Ded thuộc huyện Muang vào khoảng 6 giờ 30 sáng 9/6 - theo Trung úy cảnh sát Supakorn Khodee, một điều tra viên trực tại đồn Muang Yasothon.

Thi thể bà Puangpetch (51 tuổi) được phát hiện ở vùng nước nông gần mép ao lớn. Bà mặc áo ba lỗ màu đen và quần short màu xanh, nằm ngửa. Đội ứng cứu khẩn cấp đã vớt được thi thể khi hàng chục cư dân địa phương tụ tập tại hiện trường.
Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy chấn thương nghiêm trọng ở phía sau hộp sọ, phù hợp với vật cùn và vết thương chảy máu ở cẳng chân trái. Các nhà chức trách ước tính bà đã chết ít nhất 5 giờ.
Người dân địa phương cho biết, nạn nhân mở một cửa hàng tạp hóa đối diện chợ, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 100 mét. Nạn nhân sống gần đó với chồng, ông Sawean và con trai của họ.
Người thân và hàng xóm cho biết, cặp đôi này thường xuyên cãi vã. Sau khi xem lại video CCTV có sẵn trong khu vực, các điều tra viên xác nhận rằng ông Sawean chịu trách nhiệm về vụ tấn công.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm và áp giải ông ta đến hiện trường vụ án. Cây dùi cui gỗ được sử dụng trong vụ tấn công cũng đã được thu hồi.
Trong quá trình thẩm vấn, ông Sawean thể hiện sự hoang tưởng và nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác. Nhiều người tiết lộ rằng, ông bị trầm cảm và đã không uống thuốc theo toa trong 2 tháng.