Ngày 12/2, Công an xã Ea Ô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) phối hợp với Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) để làm việc với bà H.T.X., người đã xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Bà X. cho biết, ngày 10/2, bà dẫn con trai từ Đắk Lắk xuống TPHCM khám bệnh. Khi đang chờ xe trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, bà bị hai người lạ mặt tiếp cận, hỏi đường rồi lợi dụng sơ hở móc túi lấy mất 9,5 triệu đồng – số tiền bà để dành để khám bệnh cho con.
Sau khi làm việc với công an, bà X. đã được đưa xuống TP.HCM để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, vào ngày 10/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh bà X. ôm con khóc nức nở trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trong clip, bà X. kể lại sự việc với giọng xúc động: "Khoảng 4h30 sáng, tôi dẫn con từ quê lên đây khám bệnh. Khi ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện, có hai người lạ mặt đến hỏi đường, họ đưa điện thoại cho tôi xem rồi tôi bỗng choáng váng, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện túi tiền 9,5 triệu đồng đã biến mất."
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều mạnh thường quân đã tìm cách liên hệ để hỗ trợ mẹ con bà X., giúp bà có tiền tiếp tục khám bệnh cho con trai.
Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng bà X. dàn dựng sự việc nhằm mục đích kêu gọi lòng thương hại, thậm chí có người cảnh báo đây là một chiêu trò lừa đảo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chỉ đạo bộ phận an ninh phối hợp với Công an phường Bến Nghé trích xuất toàn bộ camera giám sát khu vực cổng bệnh viện để kiểm tra.
Kết quả truy xuất dữ liệu từ camera cho thấy: Không ghi nhận bất kỳ vụ dàn cảnh móc túi nào xảy ra như lời bà X. kể. Hình ảnh từ camera không cho thấy hai người lạ mặt tiếp cận bà X. như mô tả trong video. Từ đó, phía công an khẳng định: Không có sự việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 như lời bà X. chia sẻ.
Dù cơ quan chức năng đã bác bỏ vụ móc túi, bà X. vẫn khẳng định mình không bịa chuyện.
Trả lời một số cơ quan báo chí, bà X. cho rằng:
"Tôi không lừa đảo hay dàn cảnh. Những gì tôi nói là sự thật. Tôi không ngờ vụ việc lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy. Tôi chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ vì quá túng quẫn, chứ không hề có ý định lợi dụng lòng tốt của mọi người."
Bà X. cũng cho biết đã trả lại toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng mà các mạnh thường quân gửi tặng vì không muốn bị hiểu lầm.
Hiện tại, Công an phường Bến Nghé (TP.HCM) phối hợp với Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) tiếp tục điều tra, xác minh thêm các tình tiết liên quan để có kết luận cuối cùng.