Theo Kyodo news, người đàn ông ngoài 30 tuổi, được điều đến Đại sứ quán Saudi Arabia vào thời điểm đó, đã trở về nước mà không trả lời yêu cầu thẩm vấn của cảnh sát, nguồn tin cho biết.
Theo các nguồn tin, anh ta bị tình nghi đã chạm vào ngực của một người phụ nữ ngoài 20 tuổi qua lớp quần áo của cô tại câu lạc bộ ở Roppongi vào khoảng 2g50 sáng ngày 15/7, vi phạm lệnh phòng ngừa gây phiền nhiễu của Tokyo. Hai người không biết nhau.
Người phụ nữ sau đó đã gọi cảnh sát, và người đàn ông nói với các sĩ quan đến hiện trường rằng, anh ta chỉ chạm vào cánh tay của cô.
Anh ta đồng ý đi cùng các sĩ quan để thẩm vấn nhưng sau đó tự nhận mình là một nhà ngoại giao và rời đi, các nguồn tin cho biết.
Vào tháng 10, cảnh sát đã yêu cầu đại sứ quán Saudi Arabia hai lần thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các bên khác để đưa người đàn ông này ra thẩm vấn. Nhưng ông ta không trả lời và đã trở về Saudi Arabia vào tháng 11.
Vào thời điểm đó, ông được hưởng quyền miễn trừ theo Công ước Viên về Quan hệ ngoại giao, trong đó quy định các nhà ngoại giao không được phép bị bắt giữ.


