Chờ...

Đạp bạn nhậu tử vong rồi dựng hiện trường giả

AN GIANG - Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi) đã ra tay sát hại bạn nhậu sau một cuộc nhậu và cố tình dựng hiện trường giả.

Vào tối ngày 4/8, Nguyễn Văn Bảy cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi), Phan Đức Tài (49 tuổi) và Hồ Phước Thạnh (48 tuổi, cùng trú tại địa phương) uống rượu tại nhà Nguyễn Văn Chính (em ruột Bảy) ở ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tuy nhiên, cuộc nhậu đã diễn biến phức tạp khi Bảy xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu và đã ra tay đánh đập dã man.

tai_voh
Đối tượng Nguyễn Văn Bảy - Ảnh: Dantri

Nạn nhân đầu tiên là anh Thạnh, bị Bảy dùng tay đánh vào mặt. Tiếp đó, khi anh Tài can ngăn, Bảy đã tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến nạn nhân ngã gục xuống sàn. Nguyễn Văn Chiến thấy vậy cũng lao vào can ngăn nhưng bị Bảy đánh vào mặt và bụng, khiến Chiến tức giận bỏ đi.

Lúc này, Tài vẫn nằm ngửa trên sàn nhà, Bảy tiếp tục đạp nhiều cái vào bụng Tài khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi phát hiện Tài đã chết, Bảy liền dựng hiện trường giả rằng Tài say rượu, đi vệ sinh và ngã dẫn đến tử vong.

Sau đó, Tài còn rủ bạn nhậu đi nhậu tiếp để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Khi cả hai đi bộ về nhà, Bảy vào kêu Nguyễn Văn Chính dậy và báo rằng Tài đã chết, sau đó điện thoại trình báo cho Công an xã Phú Hưng.

Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện Phú Tân đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Phan Đức Tài bị đánh chết và bắt giữ Nguyễn Văn Bảy trong ngày.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh.