Đi đòi nợ bằng mã tấu, bị đâm chết

(VOH) - Nạn nhân mang mã tấu đi đòi nợ, chẳng những không đòi được nợ mà còn bị bạn nhậu của con nợ đâm chết.

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ không số ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi  vào trưa ngày 14/11, khi anh Nguyễn Tuấn Anh (sinh 1991, ngụ Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) mang theo mã tấu đến nhà trọ trên đòi tiền một thanh niên tên Long nhưng bị Nguyễn Văn Biên (ngụ An Giang, tạm trú Tân Thới Nhì, Hóc Môn), bạn nhậu của anh Long dùng dao đâm 3 nhát vào lưng làm anh Tuấn Anh chết tại chổ rồi tầu thoát.

Tuy nhiên, đến 20 giờ tối cùng ngày, tên Biên đến công an xã Tân Phú Trung đầu thú.

Đâm chết đồng nghiệp đến đòi nợ lương

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 16/11, tại công ty bảo vệ Long Hải VN (số 122, Lê Thị Hồng, P.17, quận Gò Vấp), anh Trần Văn Lịnh (sinh năm 1980, ngụ xã Khánh Hưng, Trần Văn Thời, Cà Mau) là nhân viên công ty trên nhưng đã nghỉ việc đến công ty để đòi nợ lương và gặp Đào Văn Tuấn (sinh năm 1988, ngụ Thôn Hạ, An Hưng, An Dương, Hải Phòng), hiện đang là nhân viên công ty, hai bên đã cự cãi và đánh nhau, tên Tuấn đã dùng dao đâm vào ngực trái anh Lịnh, làm anh chết sau đó tại bệnh viện.

Hiện công an quận Gò Vấp đã bắt tên Tuấn điều tra, làm rõ xử lý.