Hãng thông tấn ANSA của Ý cho biết vào ngày 19/9, một cặp vợ chồng bị tình nghi ném tượng từ ban công nhà mình xuống, gây tai nạn - hiện đang bị điều tra.
Chiara Jaconis đi nghỉ cùng bạn trai Livio Rousseau ở Naples để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của cô vào ngày 15/9 thì vụ việc xảy ra, hãng thông tấn và tờ báo Ý L'Unione Sarda đưa tin, cũng như các hãng truyền thông Hoa Kỳ như New York Post và TMZ.
Theo ANSA, Jaconis và Rousseau (29 tuổi), đang trên đường đến sân bay để đáp chuyến bay về nhà ở Padua, Ý thì cô bị vật thể đó va trúng. Cô được đưa đến bệnh viện Ospedale del Mare nhưng sau đó đã tử vong do chấn thương sọ não vào ngày 17/9.
Đoạn video mà TMZ thu thập được cho thấy, Rousseau và Jaconis đang kéo hành lý thì một vật thể rơi xuống từ phía trên họ. Trong những giây tiếp theo, Rousseau quỳ xuống bên cạnh Jaconis và bắt đầu hét tên cô và kêu cứu.
Theo L'Unione Sarda, đoạn clip này được trích từ camera an ninh của một nhà nghỉ gần đó.
ANSA cho biết thêm, các luật sư của tiểu bang đang điều tra cặp vợ chồng ném bức tượng - vốn sống căn hộ phía trên - về tội ngộ sát và thiếu cảnh giác.
Các chính trị gia địa phương, bao gồm thị trưởng Naples, Gaetano Manfredi, cũng chia sẻ một tuyên bố, gọi cái chết của cô là "một nỗi buồn lớn, một thảm kịch ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta", Men's Journal cho biết thêm.
Jaconis được cho là từng làm quản lý cửa hàng tại một cửa hàng Prada và trước đó đã quản lý hơn chục cửa hàng ở Pháp.


