Hai cha con bác sĩ bị bắt vì nghi chặt đầu người đàn ông trong khách sạn

VOH - Một bác sĩ ở Sapporo (Nhật Bản) và con gái của ông ta đã bị bắt vào ngày 24/7 vì nghi chặt đầu người đàn ông, sau đó mang đầu ra khỏi một khách sạn trong thành phố.

Cảnh sát địa phương đang cố gắng xác định động cơ cũng như mối quan hệ giữa ông Osamu Tamura (59 tuổi), con gái Runa (29 tuổi) và nạn nhân - được xác định là Hitoshi Ura (62 tuổi).

Nạn nhân được phát hiện tại phòng tắm của một khách sạn vào ngày 2/7 trong trạng thái không mặc đồ và không đầu.

Cảnh sát tin rằng Runa và Ura có quen biết nhưng từ chối cho biết liệu hai nghi phạm có nhận tội hay không.

án mạng
Khách sạn ở Sapporo, nơi thi thể người đàn ông được tìm thấy - Ảnh: Kyodo

Khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, nguyên nhân cái chết là do sốc mất máu vì vết đâm, trong khi đầu của Ura bị chặt bằng một nhát dao và được đưa khỏi hiện trường.

Ura và một người khác nhận phòng khách sạn ở Sapporo vào khoảng 10:50 tối ngày 1/7, người còn lại rời đi một mình vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo nguồn tin điều tra, người đi cùng Ura nhỏ con, mặc quần áo phụ nữ sáng màu và đội mũ rộng vành khi vào phòng nhưng mặc đồ đen khi ra về.

Thi thể của nạn nhân Ura được phát hiện vào ngày 2/7 bởi một nhân viên khách sạn. Người này đi kiểm tra do không thấy khách trả phòng vào buổi chiều.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Susukino của thành phố, nơi có nhiều khách sạn theo giờ - còn được gọi là "khách sạn tình yêu".

án mạng
Ngôi nhà của Osamu Tamura và con gái tại Sapporo - Ảnh: Kyodo
Bình luận