Đầu tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm gậy bóng chày bằng kim loại đánh nhau với một người đàn ông cầm gậy gỗ. Cả hai bất chấp sự nguy hiểm của xe cộ lưu thông, lao ra giữa đường Huyền Trân Công Chúa để xô xát.
Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, dẫn đến việc người dân trình báo công an địa phương. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để can ngăn, nhưng hai nhóm người vẫn không ngừng đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, hai người tham gia ẩu đả là bà P.T.Th. (sinh năm 1981) và ông P.V.L. (sinh năm 1959), cả hai cùng quê Nghệ An. Bà Th. và ông L. vốn có quan hệ chú cháu, nhưng do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán đã dẫn đến xô xát.
Sau khi ẩu đả, bà Th. gọi điện thoại cho em ruột P.M.T. và mẹ ruột H.T.M. đến shop bán đồ thể thao của ông L. Nhóm người này tiếp tục xảy ra xô xát với P.T.A.L. (con ruột ông L.) và N.H.L. (con rể ông L.), bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an.
Sau sự việc, bà Th. từ chối giám định thương tật và không yêu cầu xử lý hình sự đối với ông L. Tuy nhiên, ông L. đã viết đơn yêu cầu giám định thương tật và yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Th. Mới đây, ông L. đã nộp đơn tố cáo bà Th. về hành vi đe dọa giết người và cố ý gây thương tích, đồng thời cung cấp thêm ghi âm và chứng cứ cho cơ quan điều tra.
Hiện tại, công an địa phương đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Vụ ẩu đả công khai này không chỉ gây náo loạn khu vực trung tâm TPHCM mà còn đặt ra vấn đề về an ninh trật tự trong khu vực.