Một tòa án tại Đức đã tuyên án chung thân bác sĩ người Syria vì tội ác chống lại loài người vì đã tra tấn những người bị giam giữ tại các bệnh viện quân đội dưới thời cựu tổng thống Bashar al-Assad.
Những tội ác do Alaa Mousa (40 tuổi) gây ra trong cuộc nội chiến Syria là "một phần của phản ứng tàn bạo của chế độ độc tài, bất công của Assad", thẩm phán chủ tọa tòa án khu vực cấp cao tại Frankfurt, Christoph Koller, cho biết.
Mousa bị cáo buộc tra tấn bệnh nhân tại các bệnh viện quân đội ở Damascus và Homs 18 lần trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012.
Ông ta được cho là đã đốt bộ phận sinh dục của một cậu bé tuổi teen và trong một trường hợp khác, đã tiêm thuốc độc vào một tù nhân chống cự khi bị đánh đập.
Mousa còn bị cáo buộc đổ chất lỏng dễ cháy vào vết thương của một tù nhân rồi đốt chúng và đá vào mặt tù nhân mạnh đến mức phải thay thế 3 chiếc răng.
Ngoài các tội ác chống lại loài người, tòa án còn tuyên Mousa phạm tội giết người, tra tấn và tội ác chiến tranh. Mousa đã phủ nhận các cáo buộc tại phiên tòa.
Mousa đến Đức vào năm 2015 theo diện thị thực dành cho lao động có tay nghề cao, cùng thời điểm với hàng trăm nghìn người Syria đang chạy trốn khỏi cuộc nội chiến.
Người này tiếp tục hành nghề y ở Đức với vai trò là bác sĩ chỉnh hình cho đến khi bị bắt vào tháng 6/2020.
Một cựu chủ lao động nói với truyền thông Đức rằng, họ không biết gì về quá khứ của ông ta tại các bệnh viện quân y Syria, và các đồng nghiệp mô tả ông ta là "không có gì nổi bật".
Theo các công tố viên, Mousa làm việc tại các bệnh viện quân y ở Homs và Damascus, nơi những đối thủ chính trị bị chính phủ giam giữ được đưa đến để điều trị. Thay vì nhận được sự hỗ trợ y tế, bệnh nhân bị tra tấn và “thường xuyên bị giết”.
Khi mở phiên tòa năm 2022, Mousa khai với tòa rằng, ông ta đã chứng kiến cảnh đánh đập, nhưng phủ nhận việc tự mình đánh bệnh nhân.
Tuy nhiên, bị cáo cho biết, ông ta quá sợ cảnh sát quân sự "kiểm soát" tại bệnh viện nên không dám lên tiếng.
“Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ, nhưng tôi không thể nói gì cả, nếu không thì tôi sẽ là người phải nói thay vì bệnh nhân”, ông nói.

