Dauphinais (38 tuổi) phải ra hầu tòa ở Nashua nhưng đã nhận tội giết người cấp độ hai và các tội danh khác vào tháng trước trong cái chết của con trai mình là Elijah Lewis theo thỏa thuận với các công tố viên.
Các công tố viên đã yêu cầu mức án 55 năm. Bên bào chữa yêu cầu mức án tối thiểu là 35 năm. Dauphinais cũng nhận thêm từ 3 đến 7 năm tù cho các tội nhẹ hơn.
Kết quả khám nghiệm tử thi Elijah cho thấy, cậu bé bị thương ở mặt và da đầu, ngộ độc fentanyl cấp tính, suy dinh dưỡng và loét do tì đè.
Các công tố viên cho biết, Elijah đã bị tra tấn và bỏ mặc. Cậu bé bị nhốt trong bồn tắm trong thời gian dài, thường xuyên khỏa thân và bị theo dõi qua video.
Dauphinais đã ly hôn với cha của Elijah, người đã chăm sóc cậu bé ở Arizona. Người cha đã đưa Elijah đến với mẹ ở New Hampshire vào tháng 5/2020.
Luật sư của cô cho biết, đứa trẻ có "vấn đề tâm thần nghiêm trọng" và cả cha và mẹ đều không đưa con đi khám. Nhưng Thẩm phán Charles Temple cho biết về những tin nhắn đầy lời lẽ tục tĩu, hận thù mà cô gửi cho bạn trai mình về con trai và hành động của cô là đáng lên án.
Các công tố viên đã đọc một loạt tin nhắn giữa Stapf và Dauphinais thể hiện thái độ thù địch với Elijah và sự thất vọng nếu cậu bé không cư xử theo ý muốn của họ.
Bạn trai của Dauphinais là Joseph Stapf, đã nhận tội ngộ sát, tấn công cấp độ hai, làm giả bằng chứng vật lý và mua chuộc nhân chứng vào năm 2022 liên quan đến cái chết của cậu bé. Người này bị kết án từ 22 đến 45 năm tù.
Luật sư bào chữa Benjamin Faulkner cho biết, tin nhắn của Dauphinais được gửi đi trong sự tuyệt vọng vì Elijah có hành vi hung hăng mà cô không thể kiểm soát được khi đang chăm sóc một đứa trẻ khác. Cô cũng đang mang thai và lạm dụng fentanyl và heroin.
Các công tố viên cho biết cô ta đã đổ lỗi và trách nhiệm cho người cha đứa trẻ và những người khác.
Elijah sống với Dauphinais, bạn trai của mẹ Stapf và cô con gái 2 tuổi của Dauphinais với Stapf trong tầng hầm của ngôi nhà nơi mẹ của Stapf cũng sống.
Vào mùa thu năm đó, cha của Elijah, Timothy Lewis, bắt đầu lo ngại rằng Elijah không được chăm sóc y tế đầy đủ và đã liên hệ với Sở Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình của tiểu bang.
Trong đơn kiện về cái chết oan uổng được đệ trình vào đầu năm nay chống lại Dauphinais, Stapf, mẹ của Stapf và cơ quan dịch vụ trẻ em, Lewis cho biết Elijah gặp phải những thách thức về phát triển và có hành vi khó khăn, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn ở New Hampshire.
Các công tố viên cho biết Elijah nặng 16 kg và có nhiều vết bầm tím trên mặt, mắt và cánh tay trong lần khám bệnh vào tháng 11/2020.
Sau đó, Dauphinais nói với cơ quan này rằng, con trai cô đã được gửi đến California để sống với chị gái của mẹ - theo một thỏa thuận nuôi con mà người cha đã đồng ý, nhưng Dauphinais đã không thực hiện điều này.
Các công tố viên cho biết, đến tháng 10/2021, Dauphinais đã sinh một bé trai tại nhà. Stapf đã mang đứa trẻ sơ sinh đến bệnh viện với ý định bỏ lại đứa trẻ ở đó. Bệnh viện phát hiện bằng chứng về ma túy trong đứa bé và liên hệ với cơ quan dịch vụ trẻ em, cơ quan này đã mở cuộc điều tra và quá trình đó họ không tìm thấy Elijah.
Dauphinais cho biết, con trai mình ở với bác, và sau đó là ở cùng một người đàn ông mà cô ta mô tả là anh trai mình nhưng thực ra lại là bạn. Cả hai người này sau đó khai rằng Dauphinais đã liên lạc với họ và yêu cầu họ nói dối về nơi ở của Elijah.
Các công tố viên tin rằng, Elijah qua đời vào tháng 9/2021 và cặp đôi này đã đặt thi thể cậu bé vào một chiếc thùng chứa và đưa đến công viên Massachusetts, nơi Stapf đào một cái hố và chôn cậu bé, các công tố viên cho biết.
Khi Elijah vẫn còn mất tích, Stapf và Dauphinais đã bị bắt ở New York. Vài ngày sau khi bị bắt, hài cốt của Elijah đã được tìm thấy.


