Sinh con rồi bỏ vào thùng rác, cựu sinh viên đại học ở Florida bị buộc tội ngộ sát

MỸ - Một cựu sinh viên đại học ở Florida đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến cái chết của đứa con sơ sinh. Thi thể đứa trẻ được tìm thấy trong tình trạng quấn khăn trong thùng rác.

Ngày 18/10, các nhà điều tra cho biết, Brianna Moore (19 tuổi) bị buộc tội ngộ sát nghiêm trọng đối với trẻ em, bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng và hai tội danh khác.

Luật sư tiểu bang Suzy Lopez cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, Moore đã bị bắt tại tiểu bang quê nhà Mississippi và sẽ bị dẫn độ về Florida.

“Tôi rất đau lòng khi biết rằng bé gái này vẫn có thể sống sót cho đến ngày hôm nay nếu người phụ nữ này báo cho chính quyền rằng, cô ấy cần được giúp đỡ. Thay vào đó, cô ấy đã có những hành động trực tiếp dẫn đến cái chết của đứa con mới sinh của mình” – luật sư Lopez nói.

tre-so-sinh-191024
Luật Safe Haven của Florida cho phép cha mẹ giao nộp trẻ sơ sinh không mong muốn một cách ẩn danh trong vòng 30 ngày sau khi sinh

Các công tố viên cho biết, bạn cùng phòng của Moore đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong ký túc xá của trường Đại học Tampa vào đêm ngày 27/4 và phát hiện thấy máu trong phòng tắm chung của họ.

An ninh trường đã được gọi tới và Moore nói với họ rằng máu là từ kỳ kinh nguyệt.

Bạn cùng phòng của Moore lại gọi cảnh sát vào ngày hôm sau sau khi tìm thấy một chiếc khăn đẫm máu trong thùng rác và cảnh sát phát hiện ra thi thể đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn đó.

Luật Safe Haven của Florida cho phép cha mẹ giao nộp trẻ sơ sinh không mong muốn một cách ẩn danh trong vòng 30 ngày sau khi sinh mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Theo đó, cha mẹ vừa mới sinh con có thể giao nộp con cho nhân viên y tế tại bệnh viện hoặc bất kỳ sở cứu hỏa nào.

Bình luận