Tin lời chạy án giá 1 triệu USD, doanh nhân rơi vào bẫy

ĐÀ NẴNG - Một thương vụ “chạy án” trị giá 1 triệu USD đã bị lật tẩy sau khi chủ doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc vẫn bị khởi tố như thường.

Kẻ nhận tiền – Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) – hiện đã bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2023, khi ông Lộc Văn Cảnh (39 tuổi) – chủ một công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc – lo sợ doanh nghiệp của mình sẽ bị điều tra vì liên quan đến một vụ án mua bán trái phép hóa đơn do Công an TP Đà Nẵng thụ lý. Qua các mối quan hệ xã hội, ông Cảnh được giới thiệu làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa – người tự nhận có khả năng “chạy án” và “lo lót” với cơ quan chức năng để vụ việc được dàn xếp êm xuôi.

z6608447572751_21a7e76c6ac5722e29fdef45d3a32d9a
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Sĩ Khoa - Nguồn: Dân trí

Sau vài lần gặp gỡ, hai bên thống nhất “giá” chạy án là 1 triệu USD – con số không nhỏ, phản ánh mức độ hoảng loạn và mong muốn thoát thân của chủ doanh nghiệp khi đối diện với rủi ro pháp lý. Ngày 25/1/2024, ông Cảnh đã trực tiếp giao 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) cho Nguyễn Sĩ Khoa như một phần trong thỏa thuận.

Nhưng sự “bảo kê” mà ông Cảnh đặt kỳ vọng vào đã không diễn ra. Chỉ sau đó ít lâu, ông bị khởi tố về hai tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Trốn thuế.” Cay đắng, ông Cảnh nộp đơn tố cáo ông Khoa lừa đảo.

Cơ quan điều tra vào cuộc. Với các chứng cứ cụ thể, trong đó có số tiền đã giao dịch và lời khai của các bên, Nguyễn Sĩ Khoa đã không thể chối cãi hành vi của mình. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ có hay không thêm những đối tượng trung gian hoặc các phi vụ tương tự trong quá khứ.

Bình luận