Tin tức pháp luật hôm nay 18/11/2021: Xét xử vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang

(VOH) – Bị cáo Cao Tài Năng khai nhận chi tiết toàn bộ hành vi phạm tội và nhận tội. Trong khi đó, Vũ Thị Mừng (vợ của Năng) lại phủ nhận hành vi cùng chồng phi tang xác nạn nhân.

Xét xử vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang tại Hải Dương

Ngày 18/11, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cao Tài Năng (40 tuổi) về ba tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể hài cốt – Báo TTO thông tin. 

Nạn nhân là ông Dương Công Cường (47 tuổi, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). 

Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Tin tức pháp luật hôm nay 18/11/2021: Xét xử vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang 1
Bị cáo Cao Tài Năng - Ảnh: TTO

Theo cáo trạng, vợ chồng Năng thuê nhà số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương để mở hiệu thuốc. Quá trình kinh doanh, hai vợ chồng có vay của ông Dương Công Cường hơn 7,2 tỉ đồng, sau khi trả vẫn còn nợ gần 3 tỉ đồng. 

Tháng 11/2020, ông Cường đòi nợ thì Năng xin khất. Chiều 27/11/2020, ông Cường gọi điện hẹn gặp Năng để thanh toán tiền nợ. 

Ngày 28/11/2020, Năng mở cửa hiệu thuốc, thấy khúc gỗ hình trụ tròn dài 50-60cm thì nảy sinh ý định nếu khất nợ không thành sẽ giết ông Cường. 

Sau khi hẹn ông Cường tới hiệu thuốc của mình, Năng nói mới thu xếp được 200 triệu đồng, tiếp tục xin khất do chưa thể trả hết được số nợ. Ông Cường không đồng ý, dọa sẽ cho người đến nhà và trường của vợ Năng để đòi nợ. 

Lúc này, Năng mời ông Cường lên gác để nói chuyện và bất ngờ cầm gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. 

Gây án xong, Năng lái ôtô của nạn nhân đi Hà Nội, đỗ xe tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai rồi bắt taxi trở về Hải Dương. 

Cùng với đó, bị cáo Năng cũng khai nhận đã tạo tin nhắn giả gửi cho con gái ông Cường để gia đình nghĩ ông Cường vẫn còn sống .

Sự việc sau đó được Năng chia sẻ cho vợ biết và đề nghị vợ giúp mình phi tang xác chết. Trong đêm, hai vợ chồng chở xác nạn nhân ra bờ sông để chôn. 

Giáp Tết âm lịch, thấy có người trồng cây ở bờ sông, sợ bị lộ nên Năng nghĩ tới phương án đốt xác phi tang. Tối 27 Tết, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào, đốt thi thể để phi tang.

Lúc này, một người đi thuyền đánh cá thấy lửa cháy nên hỏi đốt gì mà cháy to thế, Mừng nói đốt đồ chống dịch. Thấy Mừng mặc áo bảo hộ y tế nên người đánh cá bỏ đi. 

Tới giữa năm 2021, từ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về chiếc xe ôtô CX5 của nạn nhân được phát hiện tại khu vực phường Đại Kim, vụ giết chủ nợ đốt xác phi tang dần hé lộ. Ngày 1/7/2021, Năng ra đầu thú.

Trong quá trình xét xử, Vũ Thị Mừng khai không thấy chồng nói về việc sát hại ông C. tại đây và phủ nhận quá trình xóa dấu vết cũng như việc hỗ trợ Cao Tài Năng chôn thi thể nạn nhân. "Bị cáo có mặt tại chỗ chôn anh C. nhưng không làm gì"- Mừng nói.

Đến ngày 29/11/2020, Mừng khai cùng chồng lên Hà Nội nhưng chỉ ngồi trong xe ôtô đợi chồng.

Hội đồng xét xử bố trí các phòng riêng để báo chí và người nhà nạn nhân theo dõi phiên xét xử qua màn hình.

Cha bị chửi khi làm bảo vệ điện gió, con vác dao đi chém người

Sáng 18/11, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình (SN 2003, trú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích – Báo NLĐ thông tin. 

Theo đó, chiều ngày 8/11, Bình nghe cha là ông Trần Văn Sản và anh trai là anh Trần Văn Duy (nhân viên công ty bảo vệ Công ty Điện gió Đắk N’Drung 123) nói rằng khi đi làm bị ông Trần Văn Sơn (SN 1970, trú xã Thuận Hạnh) chửi.

Tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, Bình nói với ông Trần Văn Vũ (SN 1966, trú tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song) rằng "ông già bị người ta dọa đánh". 

Tin tức pháp luật hôm nay 18/11/2021: Xét xử vụ sát hại chủ nợ đốt xác phi tang 2
Đối tượng Trần Văn Bình - Ảnh: NLĐ

Sau đó, cả hai mang theo 1 con dao rồi tới nhà ông Sơn. Lúc này, ông Sản và anh Duy cùng một số người khác cũng đi theo sau.

Tới nơi, ông Vũ đi vào nhà ông Sơn thì bị con ông Sơn đóng cửa lại. Thấy vậy, đối tượng Bình dùng dao chém vào cửa kính rồi giật cửa và xông vào nhà. 

Lúc này, ông Sơn dùng gậy sắt đánh vào đầu Bình, còn Bình dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay ông Sơn. Thấy đánh nhau, 2 cha con ông Sản cũng lai vào đánh ông Sơn. 

Sau khi mọi người can ngăn, ông Sơn và đối tượng Bình được đưa đến Trung tâm y tế huyện Đắk Song cấp cứu, điều trị.