Nam Joo Hyuk và Han Ji Min tái hợp trong chuyện tình của “nàng thơ” và “chàng khờ”

(VOH) - “Josée, Nàng Thơ Của Tôi” tiếp tục giới thiệu bộ poster nhân vật ấm áp và buồn man mác.

Mối quan hệ vừa bí ẩn nhưng cũng vừa lôi cuốn, ấm nóng giữa Young Seok (Nam Joo Hyuk) và “Josée” (Han Ji Min) khơi lên trong trái tim mỗi người những rung động dịu dàng, nhưng cũng lấp ló nỗi sợ của chia li.

Vẻ đẹp hiền từ khiến người đối diện phải xiêu lòng của Nam Joo Hyuk cùng với đôi mắt sâu thẳm, lôi cuốn của Han Ji Min chính là những “chìa khoá” then chốt để khán giả mở ra mùa đông trắng xóa nhưng cũng thật ấm nồng của những cảm xúc mãnh liệt.

Nam Joo Hyuk là một gương mặt thuộc thế hệ mới của điện ảnh – truyền hình Hàn Quốc. Anh chàng sinh năm 1994 với chiều cao 1m88 có xuất thân người mẫu cùng gương mặt điển trai, đầy cuốn hút. Nam Joo Hyuk được phát hiện và lăng xê ở bộ môn nghệ thuật thứ 7 bằng vai nam chính trong phim truyền hình “Who are you: School 2015”. Sau đó, chàng diễn viên cung Bảo Bình tiếp tục tham gia trong các bộ phim đình đám như “Cheese in the trap (Bẫy tình yêu)”, “Người tình ánh trăng”, “Tiên nữ cử tạ”, “Cô dâu thuỷ thần”...

Nam Joo Hyuk trong “Tiên nữ cử tạ”

Dù thời gian đầu, diễn xuất của Nam Joo Hyuk không được đánh giá cao nhưng sự ấm áp hiếm có toát lên từ thần thái cùng đôi mắt dịu dàng đã giúp anh chàng có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Trong năm 2020, Nam Joo Hyuk tiếp tục là nam chính trong phim truyền hình Start-Up đình đám với Bae Suzy; kết hợp với Jung Yu Mi trong series đặc biệt của Netflix “Hồ sơ y tá học đường” và tái ngộ cùng đàn chị Han Ji Min trong dự án điện ảnh được kì vọng “Josée, Nàng Thơ Của Tôi”.

Nam chính Joon Ha được yêu thích trong “Đôi mắt rực rỡ”

Năm 2019, Nam Joo Hyuk và Han Ji Min lần đầu đóng cặp trong “Đôi mắt rực rỡ (The Light in your eyes)”. Tuy liên tục bị chê về diễn xuất trước đó nhưng với vai diễn Lee Joon Ha trong “Đôi mắt rực rỡ”, Nam Joo Hyuk gây được bất ngờ lớn. Không có quần áo sang trọng, Joon Ha là chàng trai nhà nghèo sống cùng bà, phải làm rất nhiều việc nên Nam Joo Hyuk phải mộc hơn, giản dị hơn. Thế nhưng, chính hình tượng đó lại khiến người xiêu lòng anh nhiều hơn. Đôi mắt vừa hiền từ vừa buồn man mác của Nam Joo Hyuk chạm đến tâm can của khán giả, khiến nhân vật Joon Ha đi vào lòng người một cách tự nhiên nhưng cực kì khó quên.

Sự kết nối, chemistry (phản ứng hoá học) giữa Nam Joo Hyuk và Han Ji Min đã khiến bộ phim có được những rung động về cảm xúc rất thuyết phục. Có thể nói chính “ảnh hậu” Han Ji Min đã phần nào giúp Nam Joo Hyuk phát huy được tiềm năng diễn xuất của mình, để cùng nhau tạo nên một cặp đôi tuy lệch tuổi nhưng lại rất đáng yêu, tỏa sáng.

Nam Joo Hyuk dịu dàng, ấm áp khiến ai cũng tan chảy trong Josée

Nếu như Nam Joo Hyuk phải mất một thời gian khá dài để chứng minh được khả năng với phim ảnh thì Han Ji Min lại là cái tên thuộc trường phái thực lực, có chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh.

Han Ji Min đã tham gia cơ số phim điện ảnh lẫn truyền hình từ thời “All in (Một cho tất cả)”, góp mặt trong rất nhiều tác phẩm đình đám và ấn tượng. Không những thế, Han Ji Min còn  là một “ảnh hậu” vì đã nhiều lần nhận danh hiệu “Nữ diễn viên xuất sắc” từ truyền hình đến điện ảnh với những phim như “Hoàng tử gác mái”, “Miss Baek”, “Một đêm xuân”…

Phim điện ảnh “Miss Baek” từng mang lại vinh quang cho Han Ji Min

Năm 2019, Han Ji Min cùng diễn viên gạo cội Kim Hye Ja góp mặt trong “Đôi mắt rực rỡ” có nam chính là Nam Joo Hyuk. Diễn xuất cứng cựa, chín muồi của Han Ji Min cộng với sự tươi trẻ của Nam Joo Hyuk đã khiến bộ phim tuy chỉ có 12 tập nhưng được đánh giá là hay nhất nửa đầu năm 2019, đạt giải thưởng Daesang danh giá cùng năm.

Sự ăn ý đầy ngọt ngào của Han Ji Min và Nam Joo Hyuk trong “Đôi mắt rực rỡ”

Màn tái hợp với Nam Joo Hyuk trong “Josée” sẽ cho khán giả những cảm xúc khác hẳn trong “Đôi mắt rực rỡ” với một câu chuyện nhiều tâm tư và trắc trở xoay quanh cô gái khuyết tật và chàng sinh viên hiền lành.

Han Ji Min với tạo hình gai góc trong “Josée”

Mối duyên nợ của Han Ji Min và Nam Joo Hyuk đã được đạo diễn - biên kịch Kim Jong Kwan chú ý và tái xây dựng trong “Josée, Nàng Thơ Của Tôi”. Ngay khi công bố, dự án điện ảnh này trở nên hấp dẫn và được tín nhiệm bởi màn tái hợp vừa đẹp mắt vừa đẹp lòng.

Nếu như trong “Đôi mắt rực rỡ”, câu chuyện của Kim Hye Ja và Lee Joon Ha gây chấn động vì cú twist cực gắt cùng những cảm xúc mạnh, đề cập đến người cao tuổi và sự cô đơn trong viện dưỡng lão thì ở “Josée” là một màu áo hoàn toàn khác. Đó là thế giới nội tâm cô đơn, bí ẩn và những xúc cảm tình yêu của người khuyết tật. Cả hai bộ phim đều xoay quanh đề tài đặc biệt, những con người đặc biệt và xuyên suốt là tình yêu và lòng trắc ẩn. Sự tái hợp của Nam Joo Hyuk và Han Ji Min dự báo sẽ vẽ nên một câu chuyện tình thật nhiều cảm xúc đẫm nước mắt.

 

Bộ poster nhân vật vừa được công bố khiến khán giả tiếp tục chờ đợi vì nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái chuẩn vai của cả hai. “Nàng thơ” Josée với đôi mắt thăm thẳm buồn, che giấu nhiều cảm xúc nhưng vẫn đong đầy khao khát được cùng người yêu đi đến nơi xa xôi nhất. Trong khi đó thì “chàng khờ” Young Seok lại toát lên sự quan tâm ấm áp, chan chứa tình yêu dành cho “nàng thơ” cùng lời hứa sẽ mãi bên cạnh.

Teaser “Josée, Nàng Thơ Của Tôi” 

 Khi cuộc gặp gỡ giữa họ xảy ra, mùa đông trắng lạnh lẽo cũng tan chảy vì ngọn lửa được thắp từ hai trái tim xa lạ. Young Seok bước vào đời “Josée” như một cơn gió lạ, khiến “nàng thơ” muốn được sải cánh tự do ở vùng trời bên ngoài chiếc lồng lạnh lẽo. Thế nhưng, tình càng đẹp thì sẽ càng dang dở. Sẽ còn những trắc trở và cảm xúc man trá nào trong mối tình của “nàng thơ” và Young Seok? Những ký ức đẹp đẽ nhất nhưng cũng thật nhiều nước mắt của “Josée” sẽ được giới thiệu đến khán giả dự kiến vào ngày 18/12/2020 trên toàn quốc.