Nghệ sĩ Hải Long bén duyên với nghệ thuật cải lương khi còn rất trẻ. Anh là nghệ sĩ nhiều năm tâm huyết và dấn thân với sân khấu cải lương Việt Nam. Anh cũng gắn bó với nghiệp giảng viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.
Nam nghệ sĩ vừa đạt giải thưởng danh giá tại liên hoan Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023. Trên sóng Đêm Thành Phố của VOH, nghệ sĩ Hải Long đã có phút mở lòng, chia sẻ về giải thưởng trên cùng những tâm sự về hành trình nghề nghiệp.
Bốn người tham gia giật ba giải thưởng
Nói về cuộc thi vừa tham gia, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Hải Long đại diện cho trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM dự liên hoan Các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023 ở Hà Nam. Long đi cùng với 3 học trò, đạt thành tích rất cao là hai huy chương vàng và một huy chương bạc.”

Đây là cuộc thi dành cho tất cả các bộ môn nghệ thuật, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ tham gia, có không ít Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).
Dù đứng trước không ít áp lực nhưng NS Hải Long vẫn giữ được tinh thần lạc quan: “Mình cố gắng hết sức làm tốt nhất thôi. Vừa rồi Long cũng nhận được một huy chương vàng, hai học trò đi cùng đạt thêm một vàng một bạc. Đi bốn nhưng đạt được ba”.
Kỷ niệm nhớ nhất khi làm nghề
Nói về kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghệ thuật, Hải Long chia sẻ: “Kể ra thì cũng rất nhiều kỷ niệm, những tình cảm yêu quý của khán giả vùng sâu, vùng xa khiến Hải Long không bao giờ quên. Long nhớ hoài mấy Má đem đồ lại cho Hải Long, mà những cái đó rất quý ở dưới quê lại chứa đầy ắp tấm lòng chan chứa yêu thương.
Chỉ một con vịt, một con gà ở dưới quê các Má có thể bán đi để có tiền ăn trầu, ăn bánh cho vui, nhưng các Má đã sáu bảy chục tuổi rồi mà chạy chiếc xe đạp, đem theo gà vịt gửi cho Long để Long ăn lấy thảo. Không chối từ được Long đón nhận rồi nhờ gia đình làm để mấy Má con ăn chung - thật ấm áp.”

Hải Long nói rằng đó là ân nghĩa của những người đã dành tình cảm cho mình trên con đường nghệ thuật. Lúc nào anh cũng giữ trong lòng những ân tình đó, cố gắng hoàn thiện mình, mang đến nhiều bài hát chất lượng nghệ thuật tốt hơn nữa để không phụ lòng khán giả mến mộ suốt mấy chục năm qua.
Hải Long - người Thầy tận tâm
Hiện tại Hải Long vẫn vừa đi hát vừa giảng dạy. Anh cho biết, vẫn đi tập huấn tại các tỉnh thường xuyên, nâng cao trình độ giảng dạy. “Long nghĩ chắc tổ ban cho cái nghiệp này, các Thầy Cô cũng lớn tuổi nên mình cũng tiếp sức thay các Thầy Cô, dìu dắt các em có kiến thức, lòng đam mê, biết gìn giữ, kế thừa bộ môn nghệ thuật dân tộc”, Thầy Hải Long bộc bạch.


Nam nghệ sĩ tâm sự rằng làm nghề giáo cũng không dễ, phải nắm bắt hiểu rõ từng học trò. Thầy giáo Long cho biết: “Định hướng tâm lý sinh viên phải chính xác, nắm bắt rõ con người để phát huy những thế mạnh, hạn chế sở đoản. Những vai gì các em hát ngọt, chuẩn thì mình cố gắng cho các em phát huy. Sau này thấy các em cứng rồi, mình có thể cho các em vượt ngoài sở trường những vai diễn khác để tiếp xúc. Phải kinh qua nhiều vai diễn, đa năng thì sau này ra nghề mới dễ sống.”

Nổi tiếng là một giáo viên khó tính trong trường, Hải Long giải thích rằng không phải mình khó mà là do quá thương học trò. Anh “rút ruột rút gan” truyền thụ tất cả những gì mình đã trải qua trong nghề, lo sợ một ngày nào đó học trò gặp phải những trường hợp tương tự lại không có anh bên cạnh chỉ bảo, giúp đỡ.
“Các học trò trong trường hay nói Thầy Hải Long khó. Sau này các em mới hiểu được thầy khó là vì các em chứ không phải thầy khó để làm khó gì cả. Sau này khi làm nghề, ra biển lớn, có lúc các con bị chơi vơi, không ai giúp được mình mà phải tự dùng những kinh nghiệm mà thầy dạy để tự bơi đi. Đó là những cái quý báu mà thầy đã học được từ các bậc thầy đi trước cũng như chính mình đã trải qua”, nghệ sĩ tâm sự.
Lòng tôn kính với nghề sân khấu
Chia sẻ về đạo đức nghề nghiệp, nghệ sĩ bộc bạch suy nghĩ: “Một khi anh đã bước ra sân khấu thì phải hết sức chỉn chu, nghiêm túc với nghề và quý trọng khán giả. Tôn trọng khán giả và tất cả các bộ phận anh em cùng làm nghề. Phải biết tôn sư trọng đạo, mình trọng người ta thì cũng được quý lại, đó là quy luật.
Đối với khán giả cũng vậy. Có người đợi đông khán giả rồi mới có hứng để hát. Nhưng mà có khi trong hoàn cảnh vùng sâu vùng xa thì sao? Một khán giả vẫn phải hát bằng trái tim mình. Thì biết đâu chừng một khán giả đó sẽ truyền miệng tới hàng trăm hàng triệu khán giả.”

“Nghệ thuật là đổ mồ hôi, đổ máu trên sân khấu”, lời cảm thán có phần xót xa của Hải Long. Anh cho biết có lần đi hát, khi thực hiện màn đi gối trên sân khấu bị những cây đinh đâm chảy máu mà không hay. Đến khi vào trong xả vai thấy ướt ướt sau đó mới nhức, đau. “Chắc lúc đó mình mê quá, bị ánh đèn sân khấu cuốn hút nên chỉ biết nhập vào vai diễn”, Hải Long tâm sự.
Cảm nghĩ về cải lương không còn thời hoàng kim
Từng trải qua thời kỳ đỉnh cao của cải lương vào thập niên 90, nghệ sĩ luôn tin sân khấu cải lương lúc nào cũng là hoàng kim. Nếu có sự thay đổi thì còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.

“Hiện giờ, Long vẫn đam mê, có lòng tin sân khấu cải lương lúc nào cũng là hoàng kim hết. Khán giả bây giờ nhìn rất sâu xa, họ đánh giá một nghệ sĩ giỏi là phải biết nâng tầm mình lên chứ không còn làm hời hợt nữa. Từ những kịch bản hay, các nghệ sĩ có tâm huyết cùng chung tay với nhau thì cải lương vẫn là thời hoàng kim. Cải lương không xuống dốc bao giờ nếu mình vẫn đam mê và giữ được chất lượng nghệ thuật thì sẽ thành công”, Hải Long khẳng định.
Nghệ sĩ Hải Long cho rằng nếu đã khổ luyện thì chắc chắc sẽ thành công, đó là quy luật. Bản thân anh cũng cực khổ luyện tập bằng đam mê, ý chí. Châm ngôn sống của nam tài tử là "có công mài sắc có ngày nên kim".
Hãy cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin show nhanh nhất tại chuyên mục tin show nhé!