VĐHN: Buồn vui mùa World Cup

(VOH) - Như vậy, rạng sáng mai 14/7, trận chung kết giữa Đức và Argentina sẽ diễn ra, chính thức khép lại World Cup 2014. Đến thời điểm này, cùng với trái bóng brazuca rộn ràng trên sân cỏ Brazil, người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh đã có một mùa bóng tưng bừng không kém. Tuy nhiên, đi liền với niềm vui của người hâm mộ người này bao giờ cũng có những nỗi buồn của người hâm mộ khác khi mà đội bóng mà họ yêu thích bất ngờ phải dừng lại, không thể bước tiếp vào vòng đấu cuối cùng.

Dịp này, nhiều người đam mê đỏ đen cũng thử vận may của mình bằng việc tham gia cá cược tỷ số trận đấu. May đâu không thấy, chỉ thấy rất nhiều người phải cầm cố tài sản của mình để có tiền chung độ và các dịch vụ cầm đồ bỗng ăn nên làm ra.

Nằm trên đường Tôn Thất Hiệp (Q.11), dịch vụ cầm đồ Thanh Lan gần một tháng nay bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Chị Lan, chủ cửa hàng cho biết, do nằm gần trường Đại học Bách Khoa nên những ngày thường, các trường hợp đến cầm cố tài sản đa số là sinh viên.

Tài sản cầm cố của sinh viên thường không có giá trị lớn, chỉ vài cái laptop, trang sức, điện thoại di động. Thế nhưng, kể từ khi diễn ra World Cup tới nay, dịch vụ của chị giao dịch trung bình mỗi ngày trên dưới 10 trường hợp và giá trị của vật dụng cũng lên tới vài chục triệu đồng. Chị cũng cho biết thêm, một khi đã dính vào trò đỏ đen thì khó ai có thể dứt ra được. Có nhiều trường hợp vừa mới hoàn trả tiền để chuộc lại tài sản của mình xong, 3 ngày sau đã quay cầm cố lần nữa vì thua độ bóng đá.

Chị Lan kể:

“Cầm đồ này như một con nghiện vậy, nghĩa là khi đã cầm một lần rồi thì sẽ quay lại cầm lần thứ 2. Thường thì lãi vay của mình ngày thường là 3%/ngày. Nếu mà lãi vay (bằng tiền) thì lên 5%, 10% hoặc 15%, không có đồ cầm cố thì lên 21 – 25%”.


Nắm được nhu cầu của những người đam mê đỏ đen trong mùa bóng nên các chủ tiệm cầm đồ cũng sẵn sàng mở cửa thâu đêm suốt sáng. Đặc biệt sau những trận đấu mà tỷ số dự đoán bị lật ngược thì số người cầm cố sẽ nhiều hơn, điển hình như những trận đấu giữa Tây Ban Nha – Chi Lê hay Đức gặp Brazil…

Không chỉ ở TP.HCM, anh Ngọc Huy, chủ một tiệm Dịch vụ cầm đồ ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai cũng cho biết, gần một tháng kể từ lúc khởi tranh World Cup tới nay, dịch vụ của anh đón tiếp rất đông trường hợp thế chấp tài sản có dính đến cá độ bóng đá.

Không sôi động như ở TP.HCM song dịch vụ cầm đồ ở Long Khánh cũng ăn nên làm ra. Trong số 50 trường hợp cầm cố tài sản để chung độ bóng đá mà dịch vụ của anh tiếp nhận có nhiều mức giá, thấp thì vài ba triệu và cao thì lên đến vài chục triệu đồng. Nhưng, không chỉ World Cup, những giải đấu lớn như Ngoại hạng anh, Cúp C1, trường hợp đến cầm cố tài sản ở dịch vụ của anh cũng không ít, lãi suất thì tùy thuộc vào giá trị tài sản và thời gian hoàn trả.

Anh nói: “Thu nhập dịp này cũng nhiều hơn mức bình thương một chút xíu. Chủ yếu là điện thoại và xe với giá trị hơn chục triệu hay hai, ba chục triệu cũng có. Điện thoại thì mình gia hạn trong vòng 2 tuần, còn xe gia hạn 1 tháng, hết thời gian đó có thể gia hạn thêm 5 ngày nữa nếu chủ tài sản không đến nhận thì mình có thể thanh lý. Xe không có giấy tờ thì không thể nào cầm được. Đó là những tài sản có giá trị, còn những cái điện thoại giá trị nhỏ mình không tính tới”.


Như có một ma lực vô hình đối với những người tham gia vào các trò chơi cá cược. Càng đánh lại càng thua, càng thua lại càng ham nhưng không ai dễ dáng chối bỏ để dứt ra khỏi những trò chơi đỏ đen như thế.

Anh Trần Ngọc Đạt cho biết, bắt đầu biết đến cá độ từ Euro 2012 khi còn là sinh viên năm 2, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Bị bạn bè rủ rê, anh cũng mon men bắt độ trận Tây Ban Nha và Ý. Và kết quả là anh đã phải cầm cố chiếc laptop của mình với giá hơn 10 triệu đồng để có tiền chung độ. Hay tin con mình cá độ, bố mẹ anh đã tức tốc từ Thanh Hóa vào TP.HCM để dẫn Đạt đến dịch vụ cầm đồ để chuộc lại tài sản.

Sau lần này, anh đã rút ra được bài học cho mình: “Mùa trước em mất hơn 10 triệu. Lần đó, bố mẹ em đã phải gánh chịu và mang tiền vô chuộc lại những gì mình đã mang vô cầm nên lần này em cũng không dám mua vui vào những trò cá cược bóng đá nữa”.


Đối với những người ham mệ cá độ bóng đá, việc thắng thua cũng phập phồng như những kết quả bất ngờ của trận đấu khó ai biết trước được. Chính vì thế, cũng có lắm người, lắm gia đình phải khuynh gia bại sản, nhiều trường hợp phải dính vào lao lý…

Do đó, hơn ai hết, để hưởng trọn một World Cup lành mạnh, những người yêu thích trái bóng cũng nên biết dừng lại đúng lúc, đừng dốc túi cho trận đấu cuối cùng cũng là canh bạc tất tay để rồi ôm hận, chưa kể làm vẩn đục hình ảnh và tinh thần fair play của môn thể thao vua.