Chính vì vậy, mối quan hệ giữa truyền thông và giới showbiz luôn kết hợp chặt chẽ, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Đến nỗi, có những vụ việc mà mới đọc, mới nghe qua, người ta khó có thể nhận biết đâu là thật, đâu là scandal được dàn dựng khéo léo… Đương nhiên, theo thời gian thì không gì có thể giấu giếm được công chúng. Những scandal hay là những bê bối bị phanh phui và cái gọi là "tài năng" của những người cố tình tạo scandal ấy sẽ được phơi bày.
Mới đây nhất là chuyện hoa hậu đoạt giải nhưng đã từng có chồng, hay siêu mẫu ly dị đang vướng vào kiện tụng tranh chấp tài sản, mà ngay chính mẹ ruột của cô tố cáo bị cô 2 lần tát vào mặt, đã gây bất bình dư luận.
Chưa hết, nhiều vụ việc rất lố lăng, đình đám chỉ với mục đích để tự "lăng-xê" mình. Nhiều ca sĩ đưa hình ảnh cá nhân lên báo, lên mạng, khoe thân nhiều hơn khoe giọng, rồi nói xấu, công kích lẫn nhau... khiến công chúng nhiều phen lắc đầu ngao ngán! Lại có ca sĩ đã thành danh nhưng vẫn cố tình gây scandal giả tạo như để đánh bóng thương hiệu, để tăng giá cát-xê, hay để "nhắc" khán giả phải luôn nhớ tên mình…
Còn cánh người mẫu thì luôn là những chuyện cặp kè kiếm tiền, quà cáp từ đại gia, chuyện đánh ghen, chuyện nói dối về trình độ năng lực bản thân... Rõ ràng, vấn đề đạo đức của giới showbiz hiện nay đang có nhiều điều đáng nói. Chính những scandal đó đã làm xấu đi hình ảnh chứ không đánh bóng thêm được chút tên tuổi nào và càng bộc lộ sự sợ hãi, yếu kém, sự thiếu vắng cái tầm của một nghệ sĩ thực thụ.
Bằng bài viết, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông hay trên các trang mạng, nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu cứ ngỡ rằng mình đã trở thành tài năng xuất chúng, là tâm điểm chú ý của giới showbiz. Thật ra, tài năng thì ít mà tai tiếng thì nhiều! Sự khai thác triệt để các mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia, cuộc sống riêng tư gia đình, quan hệ vợ chồng bất hoà… chỉ càng làm sa sút thị hiếu người đọc, người nghe, người xem.
Đáng quan ngại là thời gian gần đây, đã xuất hiện một lớp trẻ bước vào đời chỉ thích làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên để được... nổi tiếng! Rồi thì học đòi theo đàn anh, đàn chị, những cô cậu "hot boy", "hot girl" người mẫu, ca sĩ vừa mới tập tễnh vào con đường showbiz đã liền "đốt giai đoạn" bằng những chiêu trò khoe thân, có cử chỉ, phát ngôn gây sốc dư luận. Hình ảnh thần tượng của giới trẻ trong giới showbiz đã bị sai lệch đi rất nhiều trước sự thành công quá dễ dàng, nhanh chóng của một số người trẻ nhờ công nghệ lăng-xê ngày nay.
Chưa bao giờ showbiz lại có nhiều scandal ồn ào, tai tiếng như hiện nay, trong đó có cả scandal thật và giả! Vì sao? Vì thị hiếu người đọc, người nghe, người xem đang đi xuống, hay vì giá trị đạo đức của giới showbiz đang xuống cấp? Lý giải điều này không đơn giản. Nhưng, dù là thật hay giả, thì một điều mà ai cũng thấy rõ, đó là hình ảnh của người nghệ sĩ trước công chúng đã không còn được trân trọng. Không ai tôn trọng người nghệ sĩ khi chính bản thân họ không biết giữ gìn hình ảnh của mình trước khán giả.
Nên nhớ rằng, danh tiếng thật sự của một nghệ sĩ chính là ở tài năng, là các tác phẩm trình diễn để đời mà mọi người đều nhớ đến. Con đường đi đến thành công trên lĩnh vực văn hoá nghệ thuật lắm gian nan, nhiều chông gai thử thách mà chỉ có tài năng thật sự mới có thể đạt đến đỉnh cao.
Ánh đèn sân khấu chỉ tỏa sáng đối với những người lao động nghệ thuật chân chính và công chúng chắc chắn sẽ nhận ra, đâu là giá trị thực và đâu là loại tài năng ảo được tạo ra nhờ bầu sô và công nghệ lăng-xê. Mặt khác, khi thị hiếu thẩm mỹ của khán giả ngày càng được nâng lên thì những tài năng ảo, những scandal giả tạo sẽ không còn đất diễn. Những "hot boy", "hot girl" đừng quá ảo tưởng trên con đường đến với giới showbiz, để đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
Nên nhớ là dù thật hay ảo, không có scandal hay là bê bối của giới showbiz nào mà không có cái giá phải trả. Chỉ có lao động nghệ thuật chân chính, tài năng thực thụ mới tồn tại vững chắc với thời gian.
