Chứng kiến bé Dứa khỏe mạnh, cười rạng rỡ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chị K.L (Xuân Đỉnh, Hà Nội) không giấu được sự xúc động. Ít ai ngờ rằng, cô bé đáng yêu này từng sinh non ở tuần thứ 26 và chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn. Ngay khi chào đời, bé đã được chuyển thẳng tới Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để hồi sức đặc biệt.
Những ngày đầu, chị K.L chỉ biết gửi gắm niềm tin vào từng ml sữa và chờ đợi cuộc gọi từ bác sĩ. "Tôi chưa kịp ôm con vào lòng thì con đã phải vào Trung tâm Sơ sinh. Nghe tin con ổn định hay tăng thêm vài chục gram cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm", chị nhớ lại. Thay vì được bế ẵm, người mẹ trẻ chỉ có thể chiến đấu cùng con qua những lời cầu nguyện và niềm tin mãnh liệt.
Thử thách ập đến sau 3 tuần điều trị khi bé Dứa xuất hiện tổn thương phổi mạn tính và ống động mạch lớn 3mm. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Diệp Hà, nếu không can thiệp kịp thời, trẻ dễ bị suy tim và nhiều biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, thực hiện phẫu thuật cho một em bé chỉ nặng khoảng 950g là thử thách cực kỳ lớn đối với đội ngũ y tế lúc bấy giờ.
Sau khi hội chẩn liên viện với chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật thắt ống động mạch. Ca mổ thành công ngoài mong đợi, tạo nên bước ngoặt sinh tử cho "chiến binh" nhỏ tuổi. Chỉ 2 ngày sau, bé được rút nội khí quản và bắt đầu tự thở, dần làm quen với việc nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.
Sau hơn 3 tháng nỗ lực giành giật sự sống, bé Dứa được xuất viện với cân nặng 2,1kg trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Bác sĩ Trần Diệp Hà nhận định, sự hồi phục của bé chính là động lực to lớn cho những người làm nghề y. Thành quả này minh chứng cho hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa các bệnh viện trong điều trị trẻ sơ sinh non tháng, cực nhẹ cân.
Trong lần tái khám đúng dịp 1/6 năm nay, sức khỏe của bé Dứa hoàn toàn ổn định và tiếp tục phát triển tốt. Chị K.L bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các y bác sĩ đã không từ bỏ con trong những giây phút mong manh nhất. Nụ cười của con gái hôm nay chính là món quà vô giá nhất sau chuỗi ngày kiên cường chiến đấu với tử thần của cả gia đình.

