Chồng đi vắng, tình cũ đòi gặp mặt khiến tôi hoang mang tột độ

Do đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà. Anh thương yêu vợ con hết mực, lo toan chu toàn mọi thứ nhưng lại rất hay ghen.

Gia đình tôi nằm trong một khu tập thể ở thành phố. An ninh ở đây khá nghiêm ngặt, muốn ra vào cổng đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân rõ ràng. Do đặc thù công việc, chồng tôi thường xuyên phải xách ba lô đi công tác xa nhà. Anh thương yêu vợ con hết mực, lo toan chu toàn mọi thứ nhưng lại rất hay ghen.

Suốt 4 năm qua, tôi ngoan ngoãn thu mình, trở thành một người vợ hiền dâu thảo, hết lòng vun vén cho gia đình. Cuộc sống tưởng sẽ cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến khi người ấy xuất hiện.

Ngày trước, tôi và chồng giận dỗi nên anh tự ái, bỏ về quê rồi nhờ bạn gửi xuống cho tôi một bức thư chia tay. Đúng lúc đang buồn bã, người đàn ông từng ở gần nhà bác ruột tôi bước vào cuộc sống của tôi. Anh ta theo đuổi nhiệt tình, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Khi ấy tôi còn trẻ, đang giận người yêu nên đồng ý qua lại với anh ta.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đúng dịp sinh nhật tôi, anh ta đưa tôi đi chơi và tặng một sợi dây chuyền vàng đắt giá. Anh thề thốt đây chỉ là quà tặng thuần túy, mong tôi đừng áp lực.

Nhưng rồi, chồng tôi chủ động quay lại tìm tôi. Vẫn còn tình cảm với anh, tôi quyết định làm hòa và dứt khoát chấm dứt mối quan hệ chớp nhoáng kia. Vì không muốn người ta bị tổn thương, tôi viện cớ đi xem bói, nói rằng thầy phán tuổi hai đứa kỵ nhau, lấy nhau sẽ tuyệt mạng.

Ngày chia tay, tôi đem sợi dây chuyền vàng đến trả nhưng anh ta khóc lóc, nhất quyết không nhận. Anh nói: “Nếu em không thương anh thì xin em hãy giữ lấy nó, xem như món quà cưới sau này anh tặng em”.

Mềm lòng, tôi cất sợi dây chuyền vào đáy tủ. Mối tình vụng dại ấy cũng khép lại từ đó và nằm im suốt hơn chục năm. Khoảng một năm trở lại đây, không hiểu bằng cách nào anh ta tìm được số điện thoại của tôi. Giờ đây, người đàn ông ấy đã có gia đình. 

Kể từ ngày liên lạc lại, tôi liên tục phải nghe anh ta than vãn, chê bai vợ. Anh ta kể rằng cô ấy nói năng khó nghe và ngày xưa cưới chỉ để làm tròn nghĩa vụ với gia đình, chứ chẳng có tình yêu.

Vợ anh ta trùng tên, lại cùng quê với tôi. Hai người có hai cô con gái. Vì mong có một đứa con trai, cô ấy mang bầu lần thứ ba. Nhưng đến tháng thứ năm, họ đau đớn phải đình chỉ thai kỳ vì phát hiện em bé bị dị tật bẩm sinh. 

Lấy cớ đau buồn vì mất con, anh ta gọi cho tôi liên tục để tìm người tâm sự. Anh ta biết chồng tôi thường ở nhà vào buổi tối nên chỉ gọi cho tôi vào ban ngày. Do thương hại hoàn cảnh của người ta, tôi cũng chỉ ậm ừ an ủi qua loa.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá giới hạn khi gần đây, qua vài người quen, anh ta biết được chồng tôi đang đi công tác xa. Như bắt được vàng, anh ta gọi điện, nhắn tin ráo riết, nài nỉ tôi ra ngoài uống nước. Anh ta rót vào tai tôi những lời khẩn khoản: “Em chỉ cần gặp anh một lần thôi, để anh nhìn xem dạo này em có khác xưa không. Anh thề không có ý đồ gì xấu cả”.

voh-chong-di-vang-tinh-cu-doi-gap-mat-1
Mỗi khi chồng tôi đi làm, người cũ lại gọi điện, nhắn tin cho tôi liên tục - Ảnh minh họa: Canva

Ruột gan tôi rối như tơ vò. Thú thật, trước những lời đường mật cùng những câu chuyện buồn anh ta kể, một chút thương hại và lay động trong tôi đã nhen nhóm trở lại.

Nếu đồng ý gặp anh ta, tôi sợ mình sẽ không làm chủ được cảm xúc. Nếu chồng biết chuyện, tôi biết tổ ấm mình nâng niu bấy lâu nay có thể tan nát. Hơn nữa, sợi dây chuyền vàng mấy năm trước vẫn nằm im trong tủ như một món nợ ân tình.

Phải chăng tôi nên mượn cớ đi gặp anh ta một lần duy nhất, trả lại kỷ vật này cho dứt điểm nợ nần rồi đường ai nấy đi?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bạn đừng vội mủi lòng trước những lời than vãn của người cũ. Đây là “kịch bản” kinh điển của những gã đàn ông muốn đi tìm của lạ nhưng lại thích đóng vai nạn nhân để tranh thủ sự thương hại của phụ nữ. Nếu thực sự tử tế, anh ta đã không gọi điện cho bạn suốt 1 năm trời và càng không lợi dụng cơ hội chồng bạn đi vắng để rủ rê.

May mắn thay, suốt mười mấy năm qua, bạn và anh ta chưa từng gặp lại. Nếu bạn đồng ý đi gặp anh ta, mối quan hệ lén lút này sẽ lập tức được “bình thường hóa”. Trong lúc bạn đang cô đơn vì chồng đi vắng, cảm xúc lại không vững vàng, cuộc gặp ấy sẽ là tiền đề cho những lần gặp thứ hai, thứ ba,... Từ đó, đẩy bạn trượt dài vào vũng lầy ngoại tình.

Việc bạn lén lút nhận những cuộc gọi của tình cũ suốt 1 năm qua sau lưng chồng đã là một hành động nguy hiểm. Chồng bạn vốn là người hay ghen, vì vậy nếu chuyện này bị phát hiện, niềm tin trong hôn nhân chắc chắn sẽ bị lung lay.

Đặc biệt, tuyệt đối đừng lấy việc trả sợi dây chuyền làm cái cớ để gặp mặt. Món quà ấy đã ở trong tủ hơn mười năm. Ở thời điểm hiện tại, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến sợi dây đó, cái anh ta muốn là bạn. Hãy cứ coi nó là một món đồ cũ, cất sâu xuống đáy tủ, bạn không nợ anh ta bất cứ điều gì.

Bạn sợ từ chối sẽ khiến anh ta tổn thương? Hãy nhớ rằng suốt ngần ấy năm, anh ta vẫn có cuộc sống riêng, kết hôn và có gia đình. Bạn không có trách nhiệm phải trở thành người lắng nghe hay chỗ dựa tình cảm cho một người đàn ông đã có vợ.

Hãy dùng lý trí để bảo vệ mái ấm hạnh phúc 4 năm qua. Bạn nên dứt khoát cắt đứt liên lạc và dồn tâm trí chăm lo cho hai đứa con thơ chờ ngày chồng về. Đó mới là bến đỗ bình yên duy nhất của bạn.