Tình cũ của người yêu quay về, tôi bỗng hóa “lốp dự phòng”

Cũng chính vì tuổi thơ thiếu thốn ấy, tôi luôn khao khát một bờ vai vững chãi để nương tựa, có một tổ ấm thuộc về riêng mình.

Từ thuở lọt lòng, tôi đã không biết mặt mẹ mình là ai. Bà và ba tôi ly hôn khi tôi còn quá nhỏ, rồi bặt vô âm tín cho đến tận bây giờ. Ba tôi, một người đàn ông khắc khổ, chọn cảnh “gà trống nuôi con” để bù đắp cho hai chị em tôi.

Thiếu vắng tình mẫu tử, tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của ba, của ông bà và các cô bên nội. Cũng chính vì tuổi thơ thiếu thốn ấy, tôi luôn khao khát một bờ vai vững chãi để nương tựa.

Và rồi tôi gặp anh, một kỹ sư chững chạc và ấm áp. Ngay từ những ngày đầu tìm hiểu, anh đã thật thà thú nhận mình có một cậu con trai riêng với tình cũ, dù hai người chưa từng cưới xin hay đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mẹ con cô ấy đang sinh sống ở nước ngoài. Vì quá yêu anh, tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả. Tôi chấp nhận quá khứ của anh, trao cho anh cả tình yêu và điều quý giá nhất của đời con gái.

Tôi lúc nào cũng tự huyễn hoặc bản thân là anh thật lòng yêu mình. Nhưng suốt thời gian mặn nồng, anh chưa từng một lần dẫn tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ, chỉ tìm cách thoái thác bằng lý do “chuyện cũ của anh chưa giải quyết xong”. 

Về phần mình, tôi hèn nhát không dám hé nửa lời với ba và các cô họ nội, vì tôi biết chắc chắn gia đình sẽ phản đối chuyện tôi đâm đầu vào một người đàn ông đã có con riêng. Chúng tôi cứ thế lén lút yêu nhau, cho đến khi biến cố ập đến.

Tháng 7 vừa rồi, đứa con trai của anh từ nước ngoài được đưa về quê hương chơi. Sự xuất hiện của thằng bé khiến mối quan hệ của chúng tôi đóng băng.

Thái độ của anh quay ngoắt 180 độ. Từ một người đàn ông ân cần, anh đột ngột trở nên lạnh nhạt, gần như cắt đứt liên lạc với tôi rồi buông một câu: “Mình tạm dừng lại đi em. Anh muốn tập trung lo cho con, anh không muốn làm khổ em nữa.” Tôi như kẻ rơi xuống vực sâu, đau đớn và hụt hẫng.

Vài ngày sau, anh bất ngờ liên lạc lại với tôi để thông báo quyết định của gia đình. Bố mẹ anh đang dùng mọi cách ép anh phải kết hôn với người yêu cũ để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.

Anh bảo, anh không còn chút tình cảm nào với cô gái kia, trái tim anh chỉ có tôi. Nhưng... anh vẫn quyết định làm đám cưới giả với cô ấy! Lý do ư? Vì anh muốn dùng tờ giấy kết hôn đó như một tấm vé thông hành để xuất cảnh, sang định cư cùng con trai.

Trớ trêu thay, người phụ nữ kia dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân chớp nhoáng này. Kế hoạch “làm chồng người ta” của anh bị trục trặc, anh mới bắt đầu quay sang níu giữ cả hai phía.

Thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm, cẩn thận dặn tôi: “Em ráng chờ anh giải quyết xong xuôi chuyện gia đình rồi hai đứa mình tính tiếp.”

voh-tinh-cu-cua-nguoi-yeu-quay-ve-1
Anh không muốn công khai mối quan hệ với tôi - Ảnh minh họa: Canva

Đến lúc này, tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng. Hóa ra, trong mắt người đàn ông ấy, tôi chưa bao giờ là bến đỗ, mà chỉ là một “chiếc lốp dự phòng” không hơn không kém!

Nếu cô tình cũ gật đầu, anh sẽ lập tức bỏ rơi tôi để xách vali xuất ngoại. Còn nếu cô ấy cự tuyệt, anh sẽ quay về bên tôi. Chỉ mới nửa tháng trước thôi, vì quá lụy tình, tôi còn ngu ngốc nhắn tin: “Anh cứ lo chuyện của anh đi, em vẫn ở đây chờ anh.”

Nhưng nửa tháng nếm trải sự lạnh nhạt, hờ hững của anh đã khiến trái tim tôi dần nguội lạnh. Tình yêu trong tôi đang chết dần chết mòn từng ngày. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bạn là một cô gái có học thức, có công việc ổn định, không có bất kỳ lý do gì để phải đứng xếp hàng chờ đợi sự “ban phát” tình cảm từ một người đàn ông đang toan tính lợi ích cá nhân. Dù có yêu anh ta nhiều như thế nào, nhưng tuyệt đối không bao giờ được đánh mất lòng tự trọng.

Việc anh ta sẵn sàng lợi dụng hôn nhân, kết hôn giả với người cũ để lấy vé xuất cảnh định cư không chỉ là sự dối trá với pháp luật, với lương tâm mà còn tàn nhẫn với chính đứa trẻ. Khi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy đổ vỡ lần nữa, đứa trẻ sẽ là người chịu tổn thương sâu sắc nhất.

Ngoài ra, ngay cả khi anh ta không xuất cảnh và chọn cưới bạn, bạn vẫn phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: cảnh “mẹ kế con chồng” cùng những chuyến bay đi về phức tạp để anh ta thăm con. Một người đàn ông ngay lúc yêu đương đã không dám minh bạch, không dám đứng ra bảo vệ bạn trước gia đình, thì lấy gì đảm bảo anh ta sẽ che chở cho bạn giữa muôn vàn sóng gió hôn nhân sau này?

Hãy dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ độc hại và mập mờ này. Mọi tình yêu bền vững đều phải đặt trên nền tảng của sự công khai và tin cậy. Bạn xứng đáng được một người đàn ông tử tế yêu thương!