Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi có hành động khiến anh nể phục

Người ta thường bảo đàn bà dại nhất là bao bọc, nuôi chồng và tôi chính là minh chứng sống cho câu nói cay đắng ấy.

Tôi năm nay đã ngoài 30, kinh doanh vải áo dài ở quê. Thu nhập khấm khá, kinh tế hoàn toàn tự chủ.

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực kiếm tiền, để chồng ở nhà lo cơm nước thì nhà cửa sẽ êm ấm. Mặc cho ba mẹ khuyên can nên để anh ra ngoài kiếm việc làm cho khuây khỏa, tôi đều gạt đi hết. Tôi sợ anh đi làm cực khổ, sợ cạm bẫy xã hội. Nhưng tôi đâu ngờ, chính sự rảnh rỗi ấy đã biến anh thành một kẻ lăng nhăng chuyên nghiệp.

Khi tôi đầu tắt mặt tối lo kinh tế, anh lại dùng thời gian rảnh rỗi để lén lút “cắm sừng” vợ hết lần này đến lần khác. Xóm giềng dèm pha, lời ra tiếng vào khiến tôi uất nghẹn. Cứ hễ về nhà là anh giấu khư khư cái điện thoại như mèo giấu của. Lúc bị tôi phát hiện, anh lại than vãn với nhà nội: “Vợ con cái gì cũng hoàn hảo, chỉ mỗi tội hay ghen bóng ghen gió”.

Sự ấm ức dồn nén khiến tình cảm hai vợ chồng rạn nứt, dẫn đến quyết định ly thân gần 2 năm nay. Tôi dọn về quê sống cùng cha mẹ ruột, còn anh dạt sang nơi khác, sống nhờ nhà người bác bên nội.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng hai lần bắt tại trận anh đi hú hí với nhân tình. Dịp Noel năm ngoái, nghe bạn bè báo tin, tôi phi xe đến thẳng quán cà phê nơi anh và người tình đang tình tứ.

Thay vì lao vào cấu xé hay gào thét như những người đàn bà hoạn thư khác, tôi bình thản kéo ghế ngồi xuống chung bàn. Tôi nhìn cô nhân tình, mỉm cười: “Chị đi uống nước hả chị?”. Cô ta sượng trân, lúng túng đứng dậy định chuồn. Tôi nhanh tay kéo lại: “Sao em mới tới mà chị đi về sớm vậy? Ngồi uống nước với em thêm chút đi”.

Cô ta xấu hổ đến mức tái mét mặt mày rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn chồng tôi ngồi hóa đá, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng và nể sợ vì tôi đã giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng ở nơi đông người.

Đến tháng Giêng vừa rồi, tôi lại bắt gặp họ ở quán nước. Khi chủ quán tò mò hỏi sao vợ chồng lại mỗi người một nơi, tôi vẫn điềm nhiên đỡ lời: “Dạ ảnh đi làm ăn xa thôi chứ tụi con vẫn êm ấm”.

Có lẽ sự điềm tĩnh và bao dung của tôi đã khiến anh bắt đầu thức tỉnh. Kể từ đó, anh bắt đầu tu chí làm ăn, buôn bán mía trúng đậm, bỏ túi cả bảy tám chục triệu. Anh chững chạc hơn, không còn là lêu lổng như trước.

Cách đây hai tuần, khi ông ngoại tôi qua đời, vừa nhận được điện thoại, anh lập tức vượt sông sang chịu tang suốt 3 ngày 3 đêm, lăn xả gánh vác việc tang gia như một người con rể thực thụ.

Hơn một tháng nay, ngày nào anh cũng gọi điện, giọng khẩn khoản: “Em có thể tha thứ cho anh được không? Cho anh một cơ hội quay về bù đắp nhé”. Mẹ chồng và cả nhà nội cũng liên tục gọi điện nài nỉ. Thậm chí, ba mẹ ruột tôi cũng gật đầu đồng ý nếu tôi muốn hàn gắn.

Thực tâm, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng giữa chúng tôi có một bí mật mà suốt 10 năm qua, tôi chưa từng dám đối diện. Trước khi chưa cưới, tôi từng trót mang thai. Vì sĩ diện, sợ làm bẽ mặt gia đình hai bên, chúng tôi đã dại dột tự tay vứt bỏ giọt máu của mình.

voh-bat-gap-chong-ngoai-tinh-1
Thấy anh ở cùng nhân tình, tôi chỉ nhẹ nhàng nói chuyện khiến anh nể phục - Ảnh minh họa: Canva

Dù không dùng biện pháp phòng tránh nào, nhưng bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh. Bác sĩ bảo tôi sức khỏe bình thường, khuyên lên tuyến trên khám kỹ hơn. Nhưng những tổn thương tình cảm và uất ức trong quãng thời gian xa cách khiến tôi buông xuôi, tự mặc định mình là kẻ vô sinh. Đã có lúc tôi trầm cảm đến mức muốn tự kết liễu đời mình và từng bảo anh đi tìm người đàn bà khác để sinh con nối dõi, dẫu trong lòng rỉ máu.

Bây giờ, đứng trước lời van xin quay lại của chồng, tôi rơi vào sự giằng xé tột độ. Nỗi ám ảnh bị phản bội vẫn đeo bám tôi đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, lồng ngực tôi lại thắt lại, ngộp thở và hoảng loạn.

Tôi nửa muốn vứt bỏ tự tôn để quay về, nửa lại sợ quá khứ phá thai sẽ trở thành cái cớ để anh một lần nữa tìm đến người đàn bà khác.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Bạn là một người phụ nữ vô cùng bản lĩnh, bao dung và sâu sắc. Việc bạn cư xử văn minh, giữ thể diện cho chồng trước mặt nhân tình và đám đông là một cách ứng xử cao tay, khiến người đàn ông phải nể phục, tự vấn và quay đầu.

Hai năm ly thân là một khoảng thời gian đủ dài để anh ấy nhận ra đâu mới là giá trị cốt lõi của đời mình. Những thay đổi tích cực trong công việc và thái độ lăn xả khi gia đình vợ có tang chính là dấu hiệu cho thấy anh ấy đã trưởng thành hơn. Với mười mấy năm gắn bó và tình yêu vẫn còn sâu đậm, bạn hoàn toàn có thể cho chồng, cũng là cho chính mình, một cơ hội cuối cùng để hàn gắn.

Về nút thắt hiếm muộn, bạn cần buông bỏ quá khứ. Quyết định bỏ thai 10 năm trước là sự đồng thuận của cả hai người. Do đó, nếu có hậu quả xảy ra, cả hai phải cùng gánh vác. Bạn không nên tự ti và mặc cảm, càng không nên mang tư tưởng “nhường chồng” cho người khác.

Cả hai hãy thẳng thắn đối thoại, đồng thời đưa nhau đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Khoa học hiện đại rất phát triển và một tâm lý bình ổn, hạnh phúc sẽ giúp hai vợ chồng có thêm cơ hội đón con.

Bên cạnh đó, bạn nên yêu cầu chồng minh bạch hơn về sinh hoạt, tin nhắn và lịch trình trong giai đoạn này để từng bước xây dựng lại niềm tin. Nhân dịp nghỉ lễ sắp tới, hãy tạo một không gian riêng tư, hẹn hò như thuở mới yêu để hai vợ chồng dốc cạn những nỗi niềm thầm kín.

Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình yên và đón nhận những quả ngọt xứng đáng với tấm lòng bao dung của mình!