Chồng lén nuôi con rơi, tôi uất nghẹn cam chịu vì 8 năm ăn bám

Chồng tôi gục xuống, ôm con vào lòng, nước mắt giàn giụa thú nhận: “Ba xin lỗi, ba có lỗi với con”.

Bị đánh thức bởi những trận cãi vã nảy lửa của ba mẹ giữa đêm, cô con gái bé bỏng hốt hoảng lao ra ôm chặt lấy chân ba. Chồng tôi gục xuống, ôm con vào lòng, nước mắt giàn giụa thú nhận: “Ba xin lỗi, ba có lỗi với con”.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim một người mẹ như tôi đau đến nghẹt thở. Mọi sự tin yêu và ngưỡng mộ tôi dành cho chồng suốt gần hai thập kỷ phút chốc hóa thành tro tàn.

Từ một mối tình nồng cháy, chúng tôi có 4 năm sống thử hạnh phúc trước khi chính thức về chung một nhà. Anh thông minh, tháo vát. Dù không có bằng đại học, nhưng khả năng thiết kế đồ họa của anh cực kỳ xuất sắc, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Muốn chồng bớt gánh nặng, cộng thêm việc cậu con trai út từng có tiền sử co giật khi sốt cao, tôi quyết định lui về chăm sóc gia đình. Suốt gần 9 năm, tôi chấp nhận làm một bà nội trợ toàn thời gian, toàn tâm vun vén tổ ấm và phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế của anh.

Tôi từng tin tưởng chồng tuyệt đối. Ngay cả khi chuyện chăn gối vợ chồng ngày một thưa thớt, anh nói mình bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm nên thường xuyên đau nhức, tôi chỉ biết xót xa, thương chồng làm việc quá sức mà không mảy may nghi ngờ. Nào ngờ, sức lực ấy không hề cạn kiệt vì công việc, mà đang bị vắt kiệt trên một chiếc giường khác.

Khoảng một tháng trước, chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Anh thường xuyên vắng nhà với lý do đi lấy hàng, giao hàng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi âm thầm theo dõi.

Đến giữa tháng 6 vừa rồi, anh quỳ sụp trước mặt tôi, thú nhận sự thật khiến tôi chết lặng. Hóa ra, suốt 2 năm qua, anh đã ngoại tình và có một đứa con ngoài giá thú hơn 1 tuổi.

Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi khi biết danh tính người thứ ba. Đó không ai xa lạ, chính là nữ đồng nghiệp cũ từng làm chung công ty với anh, một người phụ nữ mà tôi đã từng biết mặt.

Đời tư của cô ta khá hỗn loạn. Hiện cô ta đang lén lút sống chung với một người đàn ông nước ngoài dù không đăng ký kết hôn, bởi người này vẫn còn vợ hợp pháp ở quê nhà. Cô ta đã có một đứa con với người này và hiện tiếp tục mang thai nhưng chẳng biết tác giả của cái thai là ai.

Vài năm trước, cô ta mở một công ty riêng. Hai tháng gần đây, chồng tôi cũng âm thầm chuyển sang làm việc tại đó, phụ trách toàn bộ mảng thiết kế cho công ty của nhân tình.

Khi tôi hẹn cô ta ra quán cà phê để “ba mặt một lời”, người phụ nữ ấy bật khóc, liên tục xin lỗi. Thế nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức trở mặt, quay sang thao túng và đe dọa chính chồng tôi: “Nếu anh dám nghỉ việc, rời bỏ em, em sẽ mang chuyện chúng ta có con chung kể hết cho chồng em biết!”.

Và chồng tôi lại hèn nhát đến tận cùng. Anh cầu xin tôi tha thứ, van nài tôi đừng ly hôn, nhưng đồng thời lại xin thêm “thời gian” để anh ở lại công ty kia sắp xếp công việc, đồng thời làm tròn trách nhiệm với đứa con rơi.

Khi tôi gắt gao yêu cầu chồng đi xét nghiệm ADN để xác định đứa bé kia có thực sự là máu mủ của mình hay chỉ là cái bẫy của nhân tình, anh lập tức gạt phăng. Không những từ chối, anh còn khăng khăng bảo vệ cô ta và quả quyết đứa trẻ là con ruột của mình.

Tôi không kiềm chế được nữa, gào lên trong tuyệt vọng: “Hoặc anh cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi quay về với mẹ con tôi hoặc ký đơn ly hôn. Tôi không bao giờ chấp nhận cảnh chồng chung!”.

voh-chong-len-nuoi-con-roi-1
Anh thì tay trong tay với người phụ nữ khác, còn tôi ngày ngày gặm nhấm nỗi đau bị phản bội - Ảnh minh họa: Chat GPT

Mạnh miệng vậy thôi, chứ đêm xuống, khi ôm hai đứa con đang say ngủ vào lòng, tôi chỉ biết khóc nấc vì sự yếu đuối và bất lực của chính mình. Suốt 8 năm ở nhà làm nội trợ, kỹ năng nghề nghiệp của tôi gần như mai một. Tôi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Nếu ly hôn ngay lúc này, tôi biết lấy đâu ra tiền để giành quyền nuôi các con? Tôi sẽ lấy gì để cho chúng một cuộc sống đủ đầy và bình yên? Chồng tôi hiểu rõ điểm yếu chí mạng ấy nên mới kéo dài mọi chuyện, ích kỷ ép tôi phải chấp nhận sự tồn tại của người đàn bà kia trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi phải làm gì để thoát khỏi địa ngục này đây?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Nỗi đau bị phản bội đã quá lớn nhưng điều đang khiến bạn bế tắc hơn cả là sự phụ thuộc tài chính vào chồng.

Tuy nhiên, việc cấp bách nhất lúc này là bảo vệ tâm lý của các con. Bé gái đã chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã và bật khóc giữa đêm. Những ký ức ấy có thể theo con rất lâu. Dù tức giận đến đâu, hai vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau, không được phép biến con cái thành nạn nhân trong chuỗi bi kịch của người lớn

Về phía chồng bạn, anh ấy vừa muốn giữ gia đình, vừa muốn duy trì mối quan hệ bên ngoài. Việc từ chối xét nghiệm ADN và xin thêm thời gian cho thấy anh ấy đang né tránh việc đưa ra lựa chọn dứt khoát.

Bạn có quyền yêu cầu anh ấy làm rõ mọi chuyện, trong đó có việc xét nghiệm ADN nếu đó là điều cần thiết để xác định trách nhiệm. Sau đó, anh ấy phải đưa ra quyết định rõ ràng, hoặc chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng để cứu vãn hôn nhân, hoặc chấp nhận ly hôn và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với các con theo quy định của pháp luật.

Quan trọng hơn cả, bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho chính mình. Hãy tìm một công việc, dù thu nhập chưa cao, để từng bước lấy lại sự độc lập về tài chính. Chỉ khi bạn đứng vững trên đôi chân của mình, bạn mới đủ uy lực để bắt người đàn ông kia phải lựa chọn, hoặc hiên ngang bước ra khỏi cuộc hôn nhân này mà không sợ hãi.

Bình luận