Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Tài nguyên Môi trường với tấm bằng loại khá. Không muốn chịu cảnh đi làm xa, tôi quyết định ở lại TPHCM và làm phục vụ tại một nhà hàng gia đình để kiếm sống.
Chính nơi đó tôi đã gặp anh, một kế toán trưởng “gạo cội” cho các công ty ở khu vực trung tâm thành phố.
Trao cho anh “cái ngàn vàng” để rồi nhận lấy đắng cay
Những ngày đầu quen nhau, tôi từng nghĩ mình đã gặp được quý nhân. Thấy tôi vất vả với công việc phục vụ, anh khuyên tôi theo học một khóa kế toán ngắn hạn buổi tối tại trường Kinh tế. Sau ba tháng, nhờ các mối quan hệ của mình, anh giúp tôi vào làm tại một công ty nhỏ.
Anh cũng làm kế toán trưởng ở đó nhưng hiếm khi xuất hiện. Hầu hết công việc trong văn phòng đều do tôi đảm nhận, chỉ khi có vấn đề anh mới gọi điện hướng dẫn.
Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm, gần như tuần nào cũng gặp nhau 5 - 6 ngày và đã đi quá giới hạn từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, anh chưa một lần đưa tôi về ra mắt gia đình, cũng chẳng đến thăm nhà tôi. Khi tôi gặng hỏi, anh thản nhiên nói: “Mặt em dạo này nổi nhiều mụn quá. Anh là người cầu toàn, đợi em trị hết rồi anh mới dẫn về, chứ bây giờ anh sợ em tủi thân.”
Ngay cả lúc tôi còn làm ở nhà hàng, anh cũng luôn giấu kín chuyện tình cảm của chúng tôi. Mãi đến cuối năm vừa rồi, anh mới cho tôi gặp vài người bạn thân của anh.
Tết năm nay, anh chở tôi về quê nội anh để lấy đồ. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bước. Nào ngờ, anh lại thả tôi xuống một quán cà phê ven đường, để tôi ngồi chờ hàng giờ đồng hồ rồi một mình anh thong dong về nhà. Ngồi nhìn dòng người qua lại, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác tủi thân và nhục nhã khi ấy đến giờ tôi vẫn chưa thể quên.
Khi tôi nhắc đến chuyện tương lai, anh lại viện đủ lý do. Anh nói mình đã hơn 30, đi làm hơn chục năm nhưng vẫn trắng tay, còn đang gánh khoản nợ gần hàng trăm triệu đồng và phải ở nhà trọ. Anh bảo nếu cưới thì phải ra ở riêng vì mẹ anh không thích sống chung, nhưng anh cũng không muốn xa mẹ.
Và cứ mỗi lần tôi dồn anh vào thế bí, anh lại buông một câu quen thuộc: “Để sang năm xem có hợp tuổi không rồi tính”.
Tuổi 24 của tôi bị giam cầm trong mối tình không danh phận
Tôi biết, những lời hứa ấy chỉ là cái bánh vẽ mà anh vẽ ra cho tôi. Bởi chính anh từng tự hào kể về mối tình kéo dài suốt 10 năm với một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng cuối cùng, anh sẵn sàng buông bỏ chỉ vì một lý do duy nhất: “Mẹ anh không thích”.
Một người phụ nữ đã đồng hành cùng anh cả tuổi trẻ còn bị gạt sang một bên không thương tiếc, thì một cô gái tỉnh lẻ với mức lương ít ỏi như tôi có ý nghĩa gì trong mắt mẹ anh?
Ngoài ra, anh sống khá phóng túng. Anh thường xuyên uống rượu, đi hát karaoke và lui tới các cơ sở massage với lý do tiếp khách, ngoại giao. Có lần, tôi phát hiện anh nhắn tin mập mờ với một người phụ nữ khác.
Trong khi đó, tôi luôn sống tiết kiệm, đi làm về lại tự nấu ăn và cố gắng chăm sóc anh hết lòng. Đổi lại, thứ tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh.
Từ ngày trao thân cho anh, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Tôi mất đi sự tự tin vốn có, lúc nào cũng thấp thỏm, bất an về vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông ấy.
Ở quê, mẹ tôi biết chuyện nên liên tục trách móc và tạo áp lực. Bà không thể hiểu nổi vì sao yêu nhau lâu như vậy mà bạn trai chưa từng một lần đến thăm nhà hay chính thức ngỏ lời với gia đình tôi.
Tôi biết anh không hề có ý định xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với mình. Thế nhưng, tôi lại không đủ dũng khí để buông tay.
Tôi cay đắng nhận ra bản thân đang phụ thuộc vào anh rất nhiều. Tấm bằng cao đẳng Tài nguyên Môi trường giờ gần như chẳng giúp ích được gì. Kinh nghiệm làm việc của tôi cũng còn quá non nớt.
Tôi sợ rằng nếu chia tay, mình sẽ mất luôn công việc hiện tại và chẳng biết phải bấu víu vào đâu giữa thành phố hoa lệ này. Mức lương ba cọc ba đồng cùng cái danh “bạn gái của kế toán trưởng” hóa ra lại trở thành chiếc lồng vô hình giam cầm cả thanh xuân của tôi.
Liệu tôi nên “nhắm mắt đưa chân”, chấp nhận làm một phương án dự phòng đầy tủi nhục hay dũng cảm đạp đổ tất cả để làm lại từ đầu ở tuổi 24?
Đừng quên theo dõi chuyên mục Tâm sự của voh.com.vn để cập nhật những câu chuyện mới nhất, hấp dẫn nhất.



