Lên giường với đối tác làm ăn, tôi đau đớn chấp nhận phá thai

Ngay từ những ngày đầu bàn bạc chuyện làm ăn, anh đã buông lời tán tỉnh, muốn tôi vừa làm đối tác, vừa làm người yêu.

Tôi là một cô gái trẻ, từng ôm giấc mơ làm chủ một quán cà phê nhỏ. Cách đây hơn một năm, qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi quen anh - một người đàn ông trưởng thành, cũng đang tìm người hùn vốn mở quán. Ngay từ những ngày đầu bàn bạc chuyện làm ăn, anh đã buông lời tán tỉnh, muốn tôi vừa làm đối tác, vừa làm người yêu.

Tôi từng kiên quyết từ chối. Nhưng anh rất dẻo miệng và kiên nhẫn. Anh rót vào tai tôi những lời đường mật, thuyết phục rằng cứ vừa làm vừa tìm hiểu, nếu đồng điệu cả trong công việc lẫn tâm hồn thì tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên biết chuyện cũng vun vén, bảo hai đứa đều đã lớn tuổi, thôi thì “góp gạo thổi cơm chung” cho trọn vẹn đôi đường. Tôi xiêu lòng và gật đầu đồng ý.

Chúng tôi thuê mặt bằng, dọn vào ở hẳn trong quán cà phê để tiện kinh doanh. Nhưng bát đũa còn có lúc xô, huống hồ hai người xa lạ lại mang theo cái tôi quá lớn. Vừa dọn vào, chúng tôi đã cãi nhau như cơm bữa. Cứ hai ba ngày lại xảy ra một trận lớn, mâu thuẫn từ chuyện pha chế, quản lý tiền bạc đến cách cư xử. Đỉnh điểm, chúng tôi quyết định chia tay và sang nhượng lại quán.

Nhưng trớ trêu thay, ban ngày cãi vã là thế, đến tối, trong không gian chật hẹp ấy, những va chạm xác thịt lại nảy sinh. Sau mỗi lần gần gũi, anh ôm ấp và dỗ dành, tôi lại mềm lòng. Chúng tôi cứ trượt dài trong vòng lẩn quẩn cãi vã - chia tay - lên giường - làm hòa. Thậm chí, mỗi khi giận nhau, anh bỏ mặc toàn bộ quán xá cho tôi tự xoay xở rồi biệt tăm vài ngày mới trở về.

Rồi mối quan hệ rạn nứt đến mức không thể cứu vãn, chúng tôi chia tay thật. Tôi chán nản, gom ghém quần áo về quê ăn Tết với một trái tim tan vỡ. Thế nhưng, giữa những ngày giáp Tết, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã mang thai được 6 tuần.

Tôi gọi điện báo tin với hy vọng anh sẽ vì đứa con mà chín chắn hơn. Nhưng đáp lại tôi là giọng điệu lạnh lùng, xa cách: “Hai đứa mình không hợp nhau, để vậy thì không đi đến đâu được hết. Em bỏ nó đi”.

Nghe xong, tôi hoảng loạn, mù mịt về tương lai. Và rồi, tôi một mình bước vào phòng khám để chấm dứt thai kỳ. Nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Tôi từng nghĩ, sau cú sốc ấy, tôi và anh sẽ vĩnh viễn trở thành người xa lạ.

Nhưng rồi, sau Tết, anh gọi tôi lên thành phố, hứa trả lại tiền vốn. Gặp mặt, anh lại diễn bài cũ, năn nỉ, vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng và rủ tôi mở một quán cà phê sân vườn quy mô lớn hơn. Đáng buồn thay, tôi vẫn mềm lòng trước những lời hứa ấy và chấp nhận bắt đầu lại.

Quay lại lần hai, anh vẫn vô tâm như trước. Khi anh ốm đau, tôi thức đêm chăm sóc, đút từng thìa cháo, đưa từng viên thuốc. Còn lúc tôi bệnh nằm bẹp một chỗ, anh gần như chẳng buồn quan tâm. Lễ Tết, sinh nhật tôi, anh cũng không nhớ. Có lần cãi vã trên phố, tôi khóc lóc chạy theo níu kéo, anh nhẫn tâm rồ ga phóng đi, để mặc tôi bơ vơ giữa đoạn đường vắng lúc nửa đêm.

Đáng sợ hơn, anh ngày càng ghen tuông và kiểm soát tôi. Mở quán dịch vụ nhưng anh cấm tôi cười nói với khách. Từ ngày quay lại, tôi gần như không còn bạn bè, tự nhốt mình trong bốn bức tường của quán cà phê. Tôi đánh mất chính mình, đánh mất những mối quan hệ xung quanh chỉ để đổi lấy sự yên ổn giả tạo bên một người đàn ông gia trưởng.

Đến hôm nay, sau một trận cãi vã kịch liệt, anh tuyên bố sẽ dọn đồ bỏ đi, để lại cái quán sân vườn cho một mình tôi gánh vác. Nhìn dãy bàn ghế trống hoác, tôi hoang mang tột độ. Tôi sợ mình không kham nổi cơ ngơi này, sợ sự cô đơn ập đến.

voh-len-giuong-voi-doi-tac-lam-an-1
Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, anh liên tục tìm cách chinh phục tôi - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Sự “hòa hợp” sau những lần cãi vã thực chất chỉ là sự níu kéo dựa trên nhu cầu bản năng. Một mối quan hệ lành mạnh cần có sự tôn trọng, quan tâm và trách nhiệm. Nhưng qua những gì bạn kể, người đàn ông này đã nhiều lần khiến bạn tổn thương: từ việc bỏ mặc bạn khi ốm đau, để bạn một mình giữa đêm khuya đến việc kiểm soát, cô lập bạn khỏi những mối quan hệ xung quanh. Đặc biệt, khi bạn mang thai, anh ta lại yêu cầu bạn bỏ con chỉ vì hai người “không hợp nhau”.

Việc bạn tiếp tục dung túng, níu kéo anh ta là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không dứt khoát, kịch bản mang thai ngoài ý muốn, tổn hại sức khỏe và tinh thần chắc chắn sẽ lặp lại. Đừng vì sự tháo vát của anh ta trong công việc kinh doanh mà đánh đổi cả cuộc đời, nhân phẩm và sự bình an của chính mình.

Quán cà phê rộng lớn có thể sang nhượng hoặc thuê người quản lý. Đó là bài toán kinh tế, tuyệt đối không được lấy nó làm lý do để bám víu vào một mối quan hệ độc hại. Hãy dũng cảm khép lại mối tình này, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.