Năm nay tôi đã hơn 40 tuổi, đang làm quản lý sổ sách tài chính tại một công ty. Bề ngoài, tôi có một gia đình êm ấm với hai cậu con trai khôn lớn, thành đạt. Nhưng thực chất, 25 năm qua, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Hơn 20 năm trước, cuộc đời tôi bị trói buộc vào anh chỉ vì một lời hứa gả cưới giữa hai người cha. Suốt 15 năm ròng rã, tôi nai lưng hầu hạ, phụng dưỡng ông bà nội chồng cho đến lúc họ nhắm mắt xuôi tay. Đổi lại sự tận tụy ấy là những trận đòn roi thừa sống thiếu chết.
Chồng tôi là hiện thân của một người đàn ông gia trưởng, độc đoán và vũ phu. Chỉ cần phật ý, anh sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”, đánh đập tôi ngay trước mặt các con.
Gia đình chồng tôi vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cha chồng tôi vướng vào lưới tình với một người đàn bà đã có gia đình, có một đứa con riêng. Mẹ chồng tôi uất ức đến mức ly thân, bỏ vào chùa nương nhờ cửa Phật suốt mười mấy năm qua.
Sống trong cái nôi mục nát ấy, chồng tôi nhiễm trọn thói hư tật xấu. Anh nướng thời gian vào nhậu nhẹt, đánh bài, cá ngựa và gái gú. Thấy vậy, tôi gửi hai đứa con trai đi học nội trú từ nhỏ để cách ly chúng khỏi môi trường bạo lực và những thói xấu của cha.
Cách đây vài năm, anh mang mầm bệnh xã hội từ những lần “ăn bánh trả tiền” rồi về lây sang cho tôi. Cơ thể tôi chịu những tổn thương nặng nề, tâm hồn thì vụn vỡ, nhưng tôi vẫn hèn nhát nhẫn nhịn vì sợ các con không có cha.
Gần đây, anh đòi về miền Tây “mua đầm nuôi tôm”. Anh lấy chiếc xe ô tô và vơ vét mấy trăm triệu tiền mặt, để mặc tôi tự bơi nơi đất khách quê người. Thế mà chỉ vài bữa sau, anh quay lại ngon ngọt dụ dỗ tôi đưa 100 triệu, thậm chí vòi vĩnh cậu con trai thứ hai 30 triệu với lý do “mua cám tôm tiền mặt để hưởng chiết khấu”.
Tin lời chồng, tôi vét sạch tiền đưa anh. Nào ngờ, đầm tôm anh mướn người làm, còn 130 triệu mồ hôi nước mắt của hai mẹ con bị anh nướng sạch vào các quán karaoke, bia ôm. Sáng anh đạp xe tập thể dục, trưa lại tạt vào các quán cà phê võng cặp kè với gái bán hoa.
Mỗi lần tôi lên thành phố làm sổ sách vài ngày, anh lại gọi điện vu khống, chửi rủa tôi đi ngoại tình để đánh lạc hướng. Nhờ người quen báo tin, tôi âm thầm theo dõi chồng suốt một tháng. Đêm đó, đứng trước cửa một nhà nghỉ, tôi tận mắt bắt quả tang anh đang ôm ấp nhân tình.
Tôi trở về nhà, gục ngã hoàn toàn. Nhưng chính lúc đó, hai đứa con trai đưa cho tôi xem những tin nhắn cợt nhả mà chúng vô tình đọc được trong điện thoại của cha từ 2 tháng trước. Thằng lớn ôm lấy vai tôi, ánh mắt cương quyết của một người đàn ông trưởng thành: “Mẹ ơi, mẹ coi tính làm sao chứ sống như vậy không có được. Mẹ ly hôn đi, tụi con lo cho mẹ, đừng để ông ấy đánh đập mẹ thêm một ngày nào nữa”.
Nhìn vào mắt các con, tôi như bừng tỉnh. Ngay đêm hôm đó, tôi thu dọn hành lý, bắt xe lên thành phố. Tôi đã sẵn sàng vứt bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng trong lòng vẫn còn chới với, hoang mang của một người đàn bà lần đầu tiên dám tự đứng trên đôi chân mình.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu và người đàn ông đó cũng đã mục nát. Một kẻ bạo hành, lừa gạt cả tiền mồ hôi nước mắt của con ruột, vung tiền bao gái và tàn nhẫn đến mức lây bệnh xã hội cho vợ mình thì không còn lý do để bạn phải tha thứ hay níu kéo.
Điều cấp bách nhất lúc này không phải là tờ đơn ly hôn hay khối tài sản, mà chính là sức khỏe của bạn. Bạn cần lập tức đến bệnh viện chuyên khoa uy tín để thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và điều trị dứt điểm. Đừng giấu giếm hay e ngại, bảo vệ cơ thể và sức khỏe của mình lúc này là ưu tiên số một.
Về mặt tinh thần, bạn đang sở hữu một khối tài sản vô giá mà người chồng kia không bao giờ có được. Đó là hai cậu con trai hiếu thảo, trưởng thành và vô cùng hiểu chuyện. Khi chính các con đã nhìn thấu bản chất của người cha làm và lên tiếng khuyên mẹ ly hôn, bạn không còn phải mang gánh nặng “giữ mái ấm vì con” nữa.
Hãy bình tâm, chăm sóc sức khỏe thật tốt, sau đó dứt khoát nhờ luật sư hỗ trợ làm thủ tục ly hôn đơn phương, yêu cầu tòa án phân chia tài sản minh bạch, bao gồm cả khoản tiền anh ta đang giữ của bạn và các con. Việc bạn giải thoát cho chính mình cũng là cách để cha mẹ ở tuổi xế chiều cởi bỏ nỗi day dứt đã chôn vùi con gái mình.
Cuộc đời bạn mới thực sự bắt đầu, hãy sống cho mình và những đứa con ngoan!



