Mới 30 tuổi, tôi đã bước vào một cuộc hôn nhân đầy rắc rối. Chồng hơn tôi 17 tuổi, ly hôn được 2 năm và có hai cô con gái riêng. Chúng tôi quen nhau qua mạng, chỉ gặp mặt ngoài đời vỏn vẹn 3 tháng đã quyết định kết hôn.
Sau đám cưới vài tháng, hai cô con gái riêng của anh ngoài mặt gọi tôi bằng “cô”, nhưng sau lưng lại khinh khỉnh, coi tôi chẳng ra gì. Cô con gái út thường xuyên vòi vĩnh tiền bạc, đòi bố mua xe cộ, đồ đạc đắt tiền rồi lại đem cho mẹ ruột.
Vợ cũ của chồng dù đã có gia đình mới nhưng vẫn thường xuyên cùng con gái tự tiện mở cửa vào nhà chúng tôi, ngang nhiên khuân đồ đi như chốn không người. Mỗi lần tôi lên tiếng, chồng lập tức bênh vực hai con và cho rằng tôi “để bụng chuyện vặt”.
Khi tôi bắt đầu đi làm lại, anh liền cắt mọi khoản sinh hoạt, viện cớ phải dành tiền lo cho con gái út học đại học. Dù tôi đã mang thai tháng thứ 6, anh vẫn tìm đủ lý do trì hoãn việc nhập hộ khẩu cho tôi và đứa con sắp chào đời.
Vì nghén nặng, tôi đành ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ nương nhờ suốt 5 tháng. Trong thời gian đó, anh thỉnh thoảng ghé qua ăn cơm rồi vội vã rời đi, không hỏi han, không chu cấp và cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai.
Có lần tôi bị va quẹt xe, ngã đến mức phải vội vào viện siêu âm. Thấy anh tất tả chạy theo, tôi cứ ngỡ anh lo lắng cho vợ. Nào ngờ, vừa gặp bác sĩ, câu đầu tiên anh hỏi lại là thai nhi trai hay gái, tuyệt nhiên không quan tâm tôi có bị thương hay đau đớn gì không.
Cách đây vài hôm, tôi nhận được một lá thư nặc danh nhét qua khe cửa. Nội dung khiến tôi lạnh sống lưng: “Cô quen người này vì tình hay tiền? Một người đã có gia đình, hai đứa con mà cô nhảy vô phá hoại... rồi một ngày người đó quay về với vợ con thì cô đừng hối hận...”.
Cầm lá thư trên tay, tôi run lẩy bẩy. Mặc dù bác sĩ đã xác nhận thai nhi là con trai, nhưng tôi vẫn giấu kín kết quả, không dám hé lộ với chồng. Tôi sợ hai cô con gái riêng biết chuyện sẽ sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại đứa bé trong bụng để bảo vệ tài sản và tình thương của bố.
Hiện tôi suy nhược, sụt cân vì quá căng thẳng. Liệu tôi có nên đơn phương nộp đơn ly hôn ngay lúc này để tự giải thoát?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn kết hôn đàng hoàng khi anh ấy đã ly hôn được 2 năm, nên không việc gì phải sợ hãi hay bận tâm đến những lá thư nặc danh ném đá giấu tay. Đó chỉ là chiêu trò tâm lý rẻ tiền của những người muốn phá bĩnh.
Sức khỏe của bạn đang rất yếu, nếu tự đưa mình vào những thủ tục pháp lý căng thẳng hay những trận cãi vã sẽ cực kỳ nguy hiểm cho thai nhi. Hãy tạm gác chuyện chồng hay con riêng, nương tựa vào mẹ đẻ, giữ tinh thần ổn định để sinh con khỏe mạnh.
Sau khi sinh, hãy quan sát thái độ thực sự của chồng. Nếu anh ấy biết sửa đổi và yêu thương hai mẹ con, bạn có thể bàn chuyện ra ở riêng để bảo vệ con. Nhưng nếu anh ấy vẫn thờ ơ, không chu cấp, không giải quyết những vấn đề tồn đọng, bạn hãy cân nhắc ly hôn khi đã đủ sức khỏe và tự chủ kinh tế.




























