Bị chồng cắm sừng, người vợ chết lặng vì câu nói của con gái

Giỏi giang, giàu có nhưng liên tục bị chồng phản bội, tôi chết lặng khi con gái đổ lỗi chính mình là nguyên nhân khiến bố ngoại tình.

Tôi là người phụ nữ có nhan sắc, làm chủ tiệm vàng bạc, tự tay tậu nhà lầu, xe hơi, phụng dưỡng mẹ chồng chu toàn và nuôi hai con ăn học đàng hoàng. Trái lại, chồng tôi kinh doanh cho thuê xe du lịch, tiền bạc kiếm được đều giữ riêng, chưa từng đóng góp một đồng cho gia đình. Mỗi lần tôi hỏi đến, anh lại sừng sộ: “Mẹ anh còn chưa có quyền hỏi tiền của anh, em lấy tư cách gì mà đòi quản”.

Hơn 25 năm hôn nhân, tôi gồng gánh mọi việc, vừa làm vợ vừa làm chồng, cố giữ cho gia đình một vẻ ngoài êm ấm. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi giang, đủ chu toàn thì chồng sẽ biết trân trọng. Nào ngờ, điều tôi nhận lại là những lần phản bội nối tiếp nhau.

Tháng 11 năm ngoái, tôi bắt quả tang chồng tán tỉnh nhân tình qua đoạn băng ghi lại. Anh quỳ gối, khóc lóc, thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ tái phạm. Tin vào lời hứa ấy, tôi cho anh thêm một cơ hội.

Thế nhưng, chỉ một tháng sau, máy ghi âm lại lưu được những lời thì thầm nhớ nhung của anh với một cô gái khác. Anh tiếp tục diễn bài cũ, vừa khóc vừa hứa hẹn. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi.

Đến mùng 6 Tết vừa rồi, hy vọng cuối cùng của tôi hoàn toàn sụp đổ. Mở điện thoại lên, tôi chết sững khi nghe chính giọng chồng mình rủ nhân tình vào nhà nghỉ.

Lần này, tôi không muốn tiếp tục nhắm mắt cho qua. Tôi đưa bằng chứng ra, yêu cầu ly hôn, nhưng anh vẫn thản nhiên buông một câu ráo hoảnh: “Cô giỏi giang, xinh đẹp, tôi đâu có chê điểm nào. Việc tôi đi nhà nghỉ với gái chỉ là để... xả stress thôi, có gì đâu mà xé ra to”.

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hơn 25 năm chung sống, tôi hy sinh, vun vén và gánh vác cả gia đình, vậy mà trong mắt anh, chuyện phản bội vợ lại chỉ đơn giản là cách để giải tỏa căng thẳng.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải lời biện hộ trơ trẽn của chồng, mà là thái độ của cô con gái lớn. Thấy mẹ khóc lóc vật vã, con bé không những không an ủi mà còn lạnh lùng nói: “Mẹ đừng trách ba nữa. Tại mẹ quá cầu toàn, mẹ bao bọc mọi thứ nên ba mới không cần lo gì hết. Chính mẹ làm ba hư, rồi mẹ làm con hư luôn”.

Tôi sững sờ nhìn con, không biết phải đáp lại thế nào. Người đàn ông phản bội tôi hết lần này đến lần khác vẫn được con bênh vực, còn người đã dành cả thanh xuân để lo cho gia đình lại bị đổ lỗi. Chẳng lẽ những gì tôi làm suốt 25 năm qua không được nhìn nhận, mà còn khiến các con cho rằng tôi mới là người có lỗi?

Lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu sự hy sinh của mình có thực sự mang lại hạnh phúc, hay chính việc luôn đứng ra gánh vác mọi thứ đã khiến những người thân yêu xem đó là điều hiển nhiên.

voh-bi-chong-cam-sung-1
Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Chồng bạn có tiền riêng, thời gian rảnh rỗi và không phải lo toan tài chính cho gia đình nên dễ nảy sinh thói trăng hoa. Hơn nữa, việc bạn quá giỏi giang, gánh vác mọi thứ có thể khiến anh ta cảm thấy mất đi vai trò trụ cột, rồi tìm đến những người phụ nữ khác để thỏa mãn cái tôi.

Lời nói của con gái cũng là điều bạn nên suy ngẫm. Bạn quá cầu toàn, ôm đồm mọi việc mà vô tình khiến chồng con ỷ lại, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Bạn nên ngừng gánh vác mọi thứ một mình, chủ động san sẻ việc nhà và chăm sóc mẹ già cho chồng con. Đồng thời, hãy yêu cầu chồng trích một phần thu nhập để đóng góp vào chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con cái. Tiền bạc phải đi đôi với trách nhiệm.

Ngoài ra, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, đi spa, gặp gỡ bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Nếu bạn đã thay đổi cách vun vén gia đình mà chồng vẫn tiếp tục ngoại tình, bạn hoàn toàn có quyền ly hôn. Bạn có tài chính và đủ khả năng tự quyết định tương lai, không cần tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân độc hại.