Những tiết lộ về các tòa nhà trường học cũ nát - chỉ vài ngày trước khi bắt đầu học năm mới đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong phụ huynh và giáo viên, đồng thời tạo ra một 'cơn đau đầu' chính trị mới đối với Thủ tướng Rishi Sunak trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới.
Vấn đề cũng làm tăng thêm mối lo về cơ sở hạ tầng công cộng đang xuống cấp ở Anh, nơi phải đối mặt với nhiều tháng đình công, gây rối của công nhân, kể cả ở bệnh viện và trường học.
Bộ trưởng Giáo dục Gillian Keegan cho biết, chính phủ vẫn đang chờ phản hồi từ khoảng 10% trong số 15.000 trường học ở Anh đã được gửi khảo sát để xác định những trường có nguy cơ.
Các tòa nhà được đề cập có chứa bê tông khí chưng áp gia cố (RAAC), một dạng bê tông nhẹ thường được sử dụng để xây tường, sàn và trần nhà trong những năm 1960-1980 - hiện được coi là yếu và không an toàn.
Bà Keegan cho biết, các trường bị nghi ngờ có RAAC sẽ được kiểm tra trong hai tuần tới. Phần lớn các trường học hiện đang bị ảnh hưởng vẫn có thể hoạt động bình thường.
Vấn đề này đã gây thêm áp lực cho chính quyền Thủ tướng Rishi Sunak - khi cựu công chức hàng đầu của bộ giáo dục nói rằng, chính quyền đã giảm một nửa kinh phí hàng năm để sửa chữa trường học, trong khi Bộ Giáo dục yêu cầu tăng gấp đôi.
Cựu Thư ký Thường trực Jonathan Slater nói: “Chúng tôi đang nói rằng sẽ có nguy cơ nghiêm trọng đối với tính mạng nếu chương trình (sửa chữa trường học) này không được tài trợ”.
Đảng Lao động đối lập cáo buộc chính phủ không xem xét nghiêm túc những cảnh báo lặp đi lặp lại về tình trạng trường học đổ nát và điều này "khiến mạng sống của trẻ em gặp nguy hiểm".


