Ngày 30/12, cảnh sát Australia cho biết hai tay súng gây ra vụ thảm sát hàng loạt tại bãi biển Bondi đã “hành động một mình”, không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức khủng bố lớn nào. Thông tin được đưa ra sau quá trình điều tra kéo dài nhiều ngày, tập trung vào lý lịch, quá trình di chuyển và các mối liên hệ của hai nghi phạm.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett khẳng định không có bằng chứng cho thấy hai nghi phạm là Naveed Akram và cha là Sajid Akram từng được huấn luyện quân sự hoặc nhận chỉ đạo từ bên ngoài. Các kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại cho thấy đây là hành động mang tính cá nhân, không nằm trong khuôn khổ của một mạng lưới khủng bố có tổ chức.
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, đặc biệt nhằm làm rõ lý do hai đối tượng này từng đến thành phố Davao của Philippines. Đây là khu vực từng ghi nhận hoạt động của các nhóm phiến quân. Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy trong thời gian lưu trú tại Davao, hai nghi phạm hầu như không rời khỏi khách sạn, song các cơ quan chức năng vẫn coi đây là một chi tiết cần được làm rõ.
Trước đó, hướng điều tra ban đầu từng tập trung vào khả năng hai nghi phạm chịu ảnh hưởng tư tưởng của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS). Nghi vấn này xuất phát từ việc lực lượng chức năng phát hiện các lá cờ IS tự chế trong xe của các nghi phạm sau vụ tấn công. Dù vậy, đến nay, cảnh sát khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy hai đối tượng này có liên hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố nói trên.
Cảnh sát Australia tin rằng hai nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng. Các hình ảnh được công bố cho thấy hai đối tượng từng tập bắn súng ngắn tại khu vực nông thôn Australia. Ngoài ra, hồi tháng 10 vừa qua, hai kẻ xả súng được cho là đã quay một đoạn video lên án “những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái” trước lá cờ của IS, làm gia tăng lo ngại về động cơ tư tưởng cực đoan.
Vụ tấn công xảy ra ngày 14/12 tại bãi biển Bondi đã khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong bối cảnh diễn ra một sự kiện kỷ niệm lễ Hanukkah của cộng đồng người Do Thái. Đây được xem là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần 30 năm qua, gây chấn động dư luận và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong xã hội.
Sau vụ việc, vấn đề an ninh công cộng và kiểm soát súng đạn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận tại Australia. Chính phủ nước này được cho là sẽ xem xét siết chặt hơn nữa các quy định liên quan, trong bối cảnh dư luận yêu cầu có những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự.
Cùng ngày 30/12, cảnh sát bang New South Wales cho biết hơn 2.500 sĩ quan mặc đồng phục và thường phục sẽ được triển khai trong đêm đón Năm mới tại thành phố Sydney vào ngày 31/12. Biện pháp này nhằm tăng cường bảo đảm an ninh cho người dân và du khách, đặc biệt sau vụ xả súng tại Bondi.
Theo kế hoạch, lễ đón Năm mới tại Sydney dự kiến thu hút khoảng 1 triệu người theo dõi trực tiếp màn bắn pháo hoa trên Cầu cảng Sydney. Cảnh sát khẳng định sẽ duy trì mức cảnh giác cao, phối hợp nhiều lực lượng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cộng đồng trong thời điểm nhạy cảm này.


