Theo CNN ngày 31/1 (giờ địa phương), một người đàn ông sống tại bang Texas đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ, bất chấp việc ông là người chăm sóc duy nhất cho con trai khuyết tật nặng. Chỉ ít tháng sau khi người cha vắng mặt, con trai ông đã qua đời vì bệnh tật kéo dài.
Anh Wael Tarabishi (bên trái) đã qua đời vào ngày 23/1 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh di truyền bẩm sinh gây ảnh hưởng đến cơ bắp và tim mạch. Cha của anh, ông Maher Tarabishi (bên phải), hiện đang bị ICE giam giữ tại Texas - Ảnh: CNN
Người cha là ông Maher Tarabishi, 62 tuổi, công dân gốc Jordan, sinh sống tại Mỹ từ năm 1994.
Cuối tháng 10/2025, ông đến văn phòng ICE ở Dallas để thực hiện thủ tục kiểm tra định kỳ hằng năm theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong lần làm việc này, ICE đã bất ngờ bắt giữ ông.
ICE cáo buộc ông Tarabishi là “người nước ngoài phạm pháp” và cho rằng ông có mối liên hệ với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Gia đình ông phản đối cáo buộc và khẳng định việc bắt giữ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt nhân đạo.
Con trai ông, Wael Tarabishi, mắc bệnh Pompe – một bệnh lý di truyền hiếm gặp gây rối loạn thần kinh cơ, khiến người bệnh dần suy yếu, có nguy cơ bại liệt và suy hô hấp.
Wael phát bệnh từ năm 4 tuổi và phải sống chung với căn bệnh này trong gần 30 năm.
Gia đình cho biết chỉ vài tuần sau khi ông Maher bị bắt giữ, tình trạng sức khỏe của Wael nhanh chóng xấu đi.
Tháng 11, anh phải nhập viện vì nhiễm trùng huyết và viêm phổi. Sang tháng 12, anh tiếp tục nhập viện do nhiễm trùng dạ dày vì ống dẫn thức ăn bị lệch vị trí. Ngày 23/1, Wael qua đời tại bệnh viện.
Cô Shahd Arnaout, con dâu ông Maher, cho biết ông là người chăm sóc chính cho Wael trong nhiều năm.
Ông trực tiếp hỗ trợ con trai trong hầu hết sinh hoạt hằng ngày, từ tắm rửa, thay quần áo đến cho ăn và cho uống thuốc qua ống dẫn.
Khi Wael rơi vào tình trạng nguy kịch, luật sư của ông Tarabishi đã nhiều lần đề nghị ICE cho phép ông được vào bệnh viện thăm con lần cuối, song tất cả các yêu cầu đều bị từ chối.
Trước đó, gia đình cũng từng xin cho ông được tại ngoại để tiếp tục chăm sóc con trai, nhưng không được chấp thuận.
Trong tuyên bố đưa ra cuối tháng 1, luật sư Elhorr bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước quyết định của ICE, cho rằng vụ việc phơi bày “sự vô cảm đến tàn nhẫn” trong cách thực thi chính sách.
Phản hồi với báo The Guardian, đại diện Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định việc bắt giữ ông Maher là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh và thực thi nghiêm chính sách di trú dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.
Tang lễ của anh Wael dự kiến diễn ra vào ngày 29/1. Hiện gia đình Tarabishi đã lập quỹ quyên góp trên nền tảng GoFundMe để chi trả chi phí pháp lý cho ông Maher.




