Theo AFP, ngoài ông Oli, lệnh cấm còn áp dụng với cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, cựu Giám đốc Cơ quan an ninh thuộc Cục Điều tra quốc gia Hutaraj Thapa cùng hai quan chức cấp cao khác. Các nhân vật này sẽ không được phép rời khỏi Nepal và thậm chí phải xin phép khi rời khỏi Thung lũng Kathmandu do có thể bị triệu tập phục vụ điều tra bất cứ lúc nào.
Đầu tháng 9, các cuộc biểu tình của hàng nghìn người dân, phần lớn thuộc thế hệ trẻ Gen Z, đã leo thang thành bạo loạn sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội. Người biểu tình đồng thời lên án tình trạng tham nhũng trong bộ máy công quyền.
Các vụ đụng độ dữ dội đã khiến ít nhất 73 người thiệt mạng, nhiều cơ quan chính phủ cùng cơ sở tư nhân bị tấn công và thiêu rụi. Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal ước tính khu vực tư nhân, bao gồm ngành ô tô, khách sạn và bán lẻ, đã chịu thiệt hại khoảng 600 triệu USD.
Trước sức ép ngày càng lớn từ phong trào biểu tình, Thủ tướng KP Sharma Oli buộc phải tuyên bố từ chức vào ngày 9/9. Sau đó, bà Sushila Karki được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời và đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm liên quan đến bạo loạn.
Ngày 28/9, Ủy viên ủy ban điều tra Bigyan Raj Sharma cho biết các cựu quan chức cấp cao, bao gồm ông Oli, nằm trong diện phải chịu giám sát chặt chẽ vì “có thể bị triệu tập điều tra bất cứ lúc nào”.
Trong một tuyên bố trước đó hôm 19/9, ông Oli khẳng định bạo lực là do “những kẻ trà trộn” kích động và phủ nhận việc chính phủ của ông ra lệnh cho cảnh sát nổ súng vào người biểu tình. Ông kêu gọi mở cuộc điều tra khách quan để làm rõ trách nhiệm.
Nepal hiện vẫn đang trong tình trạng căng thẳng chính trị - xã hội. Các hoạt động điều tra được dư luận trong và ngoài nước theo dõi chặt chẽ, nhằm xác định liệu các quan chức cấp cao có liên quan đến việc ra quyết định sử dụng vũ lực hay không.


