Đường sắt Tây Ban Nha hỗn loạn vì bị cắt trộm cáp

TÂY BAN NHA - Cáp tín hiệu bị trộm tại bốn địa điểm, làm chậm trễ các dịch vụ tốc độ cao giữa Madrid và Seville, một tuần sau khi Tây Ban Nha bị mất điện trên diện rộng.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha cho biết, mạng lưới đường sắt của nước này đã phải hứng chịu "một hành động phá hoại nghiêm trọng" sau khi cáp tín hiệu bị đánh cắp vào đúng kỳ nghỉ lễ bận rộn cuối tuần, gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng cho các dịch vụ tốc độ cao giữa Madrid và Seville, ảnh hưởng đến hơn 10.000 hành khách.

tay-ban-nha-050525

Hành khách chờ đợi gần các chuyến tàu cao tốc hướng đến Madrid tại ga Maria Zambrano ở Malaga, Tây Ban Nha vào ngày 5/5 - Ảnh: EPA

Công ty đường sắt nhà nước Renfe cho biết, sự cố trên tuyến đường sắt giữa thủ đô và khu vực Andalucía ở phía nam là do cáp bị trộm từ bốn địa điểm khác nhau ở khu vực Toledo, phía nam Madrid, vào đêm 4/5.

Trong khi Renfe và công ty cơ sở hạ tầng đường sắt Adif đang nhanh chóng khôi phục dịch vụ, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết: "Chúng tôi đã phải chịu một hành động phá hoại nghiêm trọng trên tuyến đường sắt cao tốc giữa Madrid và Seville".

Ông nói thêm rằng, lực lượng cảnh sát dân sự Guardia đang điều tra vấn đề này và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy cung cấp.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào sáng ngày 5/5, Puente cho biết, mạng lưới này dường như đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích.

"Đây là một vụ trộm giá trị thấp", ông nói với Cadena Ser và giải thích "bất kỳ ai làm điều đó đều biết họ đang làm gì vì không có camera và lợi nhuận tài chính không đáng kể so với những thiệt hại to lớn".

Bộ trưởng cho biết, ông coi sự cố này là "phá hoại" chứ không phải trộm cắp, đồng thời nói thêm rằng, sự cố liên quan đến 150 mét cáp.

Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 5/5, tuyến tàu từ Madrid đến Seville đã hoạt động trở lại và cơ quan chức năng hy vọng các dịch vụ sẽ trở lại bình thường trong ngày.

Bình luận