Văn phòng Tổng thống ngay lập tức bác bỏ kết quả, gọi đây là động thái “vi hiến” và khẳng định quyết định luận tội “không có giá trị pháp lý”.
Căng thẳng leo thang thêm khi đơn vị quân đội CAPSAT tuyên bố tiếp quản điều hành đất nước, dự kiến lập một ủy ban lâm thời gồm sĩ quan lục quân, hiến binh và cảnh sát quốc gia.
Tuyên bố này xuất hiện chỉ vài giờ sau quyết định giải tán Quốc hội do Tổng thống Rajoelina công bố, động thái được ông lý giải nhằm “mở đường cho bầu cử” trong vòng 60 ngày để lập lại trật tự.
Trong thông điệp gửi người dân ngày 13/10 từ một địa điểm không tiết lộ, ông Rajoelina khước từ yêu cầu từ chức, bất chấp làn sóng biểu tình lan rộng và các thông tin về tình trạng binh sĩ đào ngũ ngày càng nghiêm trọng.
Khủng hoảng hiện nay bùng nổ từ các cuộc biểu tình khởi phát ngày 25/9, xuất phát chủ yếu từ thiếu điện, nước sinh hoạt và các khó khăn kinh tế - xã hội tích tụ. Khi bất mãn dân sinh chồng lên tranh chấp quyền lực giữa hành pháp - lập pháp, hệ thống chính trị Madagascar rơi vào thế đối đầu đa tầng: Hạ viện - Phủ Tổng thống - lực lượng quân đội.
Ông Rajoelina ngày 13/10 cho biết đang "trú ẩn tại một nơi an toàn" sau các vụ ám sát, song không tiết lộ vị trí cụ thể. Reuters đưa tin rằng ông đã rời khỏi đất nước.
Việc Tổng thống rời khỏi lãnh thổ trong lúc khủng hoảng càng làm gia tăng câu hỏi về tính chính danh của các quyết định hành pháp cũng như nguy cơ hình thành “khoảng trống quyền lực”.



