Đây là vụ vượt ngục thứ ba xảy ra trong năm nay, làm gia tăng lo ngại về an ninh và tình hình bất ổn tại quốc gia Caribe này.
Theo thông tin từ cảnh sát Haiti, số lượng tù nhân trốn thoát vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhà tù Saint-Marc hiện đang giam giữ 502 tù nhân. Cảnh sát kêu gọi người dân hợp tác, cung cấp thông tin nếu phát hiện các đối tượng khả nghi trong khu vực.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh các nhân viên nhà tù đã đình công, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và đãi ngộ.

Báo Le Nouvelliste dẫn lời ủy viên chính phủ Vension François cho biết, tình trạng này có thể đã tạo điều kiện cho vụ vượt ngục, và ông không loại trừ khả năng có sự đồng lõa của các cai ngục trong vụ việc.
Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nhiều người trèo tường nhà tù trong khi khói dày đặc bốc lên từ bên trong. Tiếng súng và tiếng nổ lớn cũng được người dân địa phương xác nhận, tạo ra tình cảnh hỗn loạn và lo sợ trong cộng đồng.
Vụ vượt ngục này diễn ra trong bối cảnh hệ thống nhà tù của Haiti đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm tình trạng quá tải và điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Theo Liên hợp quốc, trong số 11.816 tù nhân ở Haiti, chỉ có 1.892 người đã bị kết án, trong khi phần lớn đang chờ xét xử trong điều kiện giam giữ thiếu thốn nước và thực phẩm. Năm 2023, đã có 185 tù nhân thiệt mạng do suy dinh dưỡng và các bệnh liên quan.
Đầu năm nay, các băng nhóm vũ trang đã tổ chức cuộc tấn công vào hai nhà tù lớn nhất tại thủ đô Port-au-Prince, giải thoát hàng nghìn tù nhân, dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong chính quyền và khiến Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức.
Với tình hình vượt ngục liên tiếp xảy ra, an ninh tại Haiti đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Chính quyền đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này, nhưng những thách thức từ hệ thống tư pháp và điều kiện giam giữ hiện tại vẫn là một vấn đề nan giải cần giải quyết.