Theo lực lượng chức năng, đám cháy bùng lên vào lúc 6 giờ 27 phút sáng ngày 20/1 (giờ địa phương) tại làng Guryong ở phía nam thủ đô Seoul. Sau 5 giờ chữa cháy, đám cháy cuối cùng đã được dập tắt.
Làng Guryong được xem là khu ổ chuột cuối cùng của Seoul, là nơi ở của hơn 660 hộ dân.
Khoảng 600 nhân viên chữa cháy, cảnh sát, binh sĩ và 10 trực thăng đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn. Một vùng có diện tích 2.700 mét vuông với 60 ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người.
Tổng thống Hàn Quốc Yook Suk-yeol đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực và thiết bị sẵn có để giảm thiểu thiệt hại - theo người phát ngôn Kim Eun-hye. Ông Yoon hiện có mặt ở Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh thế giới.
Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cũng đã yêu cầu các quan chức nỗ lực ngăn chặn bất kỳ thiệt hại thứ cấp nào và bảo vệ người dân tại các khu vực gần nơi xảy ra hỏa hoạn.
Là một trong những khu ổ chuột cuối cùng còn sót lại ở Seoul và nằm ngay tại quận Gangnam - nơi có giá bất động sản thuộc hàng cao nhất nước, làng Guryong được xem là biểu tượng của sự bất bình đẳng tại thành phố này nói riêng và của cả Hàn Quốc nói chung - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
Tuy nằm sát nhau nhưng khoảng cách giữa làng Guryong và “khu nhà giàu” Gangnam dường như vô cùng xa vời. Ngôi làng này được hình thành vào thập niên 1980, khi những cư dân nghèo trong vùng buộc phải rời khỏi nhà của họ khi thành phố thực hiện các dự án phát triển, dần hình thành nên các khu ổ chuột đến tận ngày nay.
Vì được xây dựng tạm bợ và điều kiện sống không đảm bảo nên cuộc sống tại làng Guryong luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, lũ lụt, dịch bệnh… không đảm bảo an toàn đối với người dân sinh sống tại đây.
Năm 2014, nơi đây cũng từng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn và chính quyền cũng đặt ra nhiều kế hoạch di dời và tái xây dựng lại khu vực này. Tuy nhiên các nỗ lực sau hàng thập kỷ đều chưa đem lại kết quả vì các cuộc đàm phán giữa chủ đất, cư dân và chính quyền vẫn rơi vào bế tắc.
