Hơn 1.000 người tưởng niệm nạn nhân thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong

Hàng ngàn người đã đổ về khu vực gần tổ hợp chung cư Wang Fuk Court hôm 30/11 để tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy tồi tệ nhất Hong Kong trong hơn 7 thập kỷ qua.

Chính quyền Bắc Kinh cũng lên tiếng cảnh báo sẽ trấn áp mọi hành vi “lợi dụng thảm họa để chống Trung Quốc”.

Ngọn lửa bùng phát chiều 26/11 và nhanh chóng bao trùm 7 trong số 8 tòa nhà cao 32 tầng của tổ hợp chung cư Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, phía bắc Hong Kong.

Đây là nơi sinh sống của khoảng 4.600 cư dân. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các tòa nhà đang được bao phủ bằng lưới xanh và giàn giáo tre, kèm lớp xốp cách nhiệt để tiến hành sửa chữa. Giới chức xác nhận hệ thống báo cháy tại đây đã không hoạt động đúng chức năng.

Mùi khói hiện vẫn bao trùm khu vực dù đã qua hơn 4 ngày kể từ khi ngọn lửa lan nhanh qua mặt ngoài của 7 tòa nhà. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Cảnh sát cho biết tính đến ngày 30/11, số người thiệt mạng đã tăng lên 146 người sau khi lực lượng chức năng tìm kiếm hết 5 tòa tháp bị thiêu rụi. Nhiều thi thể được tìm thấy tại cầu thang và trên mái nhà, nơi cư dân cố gắng thoát thân. Hiện vẫn còn hơn 40 người mất tích, và quá trình kiểm tra có thể kéo dài 3 đến 4 tuần.

Đây là vụ cháy gây chết người nhiều nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948 - khi một kho hàng bốc cháy khiến 176 người thiệt mạng.

Hàng dài người đã xếp hàng kéo dài hơn 1km dọc con kênh gần khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn để đặt hoa tưởng niệm. Nhiều người mang theo hoa cúc trắng cùng những mảnh giấy viết lời gửi gắm tới người đã khuất.

Dư luận cũng phẫn nộ trước việc nhiều cảnh báo rủi ro cháy nổ bị bỏ qua và những dấu hiệu cho thấy vi phạm quy chuẩn xây dựng.

IMUODU75JJOIBFWPPYE3IZESJI
Hàng dài người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm nạn nhân xấu số trong thảm họa cháy chung cư ở Taipo, ngày 30/11/2025 - Ảnh: REUTERS
4PQYBNKBBRJGTNONTVP5VU2KYQ
Một gia đình đang cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: REUTERS
VP2ZM3DXIJJ4DDIK26DFYMRZZ4
Ngường dân cũng viết lên giấy những lời gửi gắm đến người đã khuất - Ảnh: REUTERS
FEN33RF7ERPVPGHMPSYBJJ5C6Q (1)
Các tòa nhà bị cháy rụi của tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong vào ngày 30/11/2025. Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất ở thành phố này trong hơn 70 năm qua - Ảnh: REUTERS

Cô Joey Yeung, 28 tuổi, cho biết căn hộ của bà cô nằm tòa nhà bị cháy. Cô đến để tưởng nhớ các nạn nhân và bày tỏ sự bất bình.

“Tôi không thể chấp nhận được. Hôm nay tôi cùng gia đình đến đặt hoa. Tôi không đòi hỏi điều gì, chỉ mong gia đình các nạn nhân, và cả những người còn sống, được nhìn thấy công lý,” Yeung nói.

Trong số những người thiệt mạng có 7 lao động giúp việc người Indonesia và 1 lao động người Philippines. Nhiều lao động nhập cư khác vẫn chưa được tìm thấy. Hàng trăm người Philippines tại Hong Kong cũng đã tổ chức cầu nguyện ngoài trời cho các nạn nhân.

Thảm họa đã gây chấn động Hong Kong. Cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo không được lợi dụng thảm họa để “kéo Hong Kong trở lại hỗn loạn như năm 2019”.

“Chúng tôi cảnh cáo nghiêm khắc những phần tử chống Trung Quốc muốn ‘gây rối Hong Kong bằng thảm họa’. Dù dùng cách nào, các người chắc chắn sẽ bị truy cứu và trừng phạt,” tuyên bố nêu rõ.

Đến nay, 11 người đã bị bắt trong quá trình điều tra các nghi vấn về tham nhũng và việc sử dụng vật liệu kém an toàn khi thi công.

Reuters dẫn nguồn tin từ Sở Lao động Hong Kong cho biết, cư dân ở Wang Fuk Court hồi năm ngoái từng được cơ quan chức năng trấn an rằng rủi ro cháy nổ tại đây ở mức thấp, sau khi người dân liên tục cảnh báo về nguy cơ từ vật liệu và cách thi công trong dự án cải tạo. 

Bình luận