Chờ...

Israel bắt giữ đoàn xe của Liên Hợp Quốc ở Dải Gaza

ISRAEL - Quân đội Israel chặn, giữ đoàn xe của cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc tham gia chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Dải Gaza.

Bộ Quốc phòng Israel ngày 9/9 thông báo chặn đoàn xe của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) ở phía bắc Dải Gaza, sau khi nhận được thông tin tình báo về "một số nghi phạm người Palestine trong đoàn xe" và muốn thẩm vấn những người này.

Quân đội Israel thông báo: "Chúng tôi nhấn mạnh đây không phải đoàn xe chở vaccine bại liệt, mà nhằm mục đích vận chuyển nhân sự của Liên Hợp Quốc".

Lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini cho biết đoàn xe của cơ quan này bị binh sĩ Israel chĩa súng và chặn đường ở trạm kiểm soát Wadi Gaza, thêm rằng các quân nhân "đe dọa sẽ bắt giữ nhân viên Liên Hợp Quốc".

Nhân viên và đoàn xe Liên Hợp Quốc được trả tự do sau 8 tiếng. Ông Lazzarini xác nhận toàn bộ nhân viên đã trở về trụ sở UNRWA ở Dải Gaza an toàn.

quan-doi-israel
Quân đội Israel tuần tra biên giới Israel - Gaza ngày 9/9 - Ảnh: Reuters

Lãnh đạo UNRWA bác bỏ thông tin từ quân đội Israel, khẳng định đoàn xe bị chặn có nhiệm vụ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine bại liệt ở Gaza City và phía bắc dải đất.

Chiến dịch tiêm chủng cho 640.000 trẻ em ở Dải Gaza bắt đầu từ ngày 1/9, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một em nhỏ tại đây đã bị liệt vì virus bại liệt.

Israel hồi tháng 1 gửi tài liệu điều tra tới UNRWA, cáo buộc nhân viên tổ chức tham gia vụ tấn công của Hamas hồi cuối năm ngoái. Hàng loạt nước sau đó tuyên bố tạm dừng hỗ trợ UNRWA. Liên Hợp Quốc tháng trước tuyên bố 9 nhân viên UNRWA "có thể từng tham gia" cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và đã sa thải những người này.

Ngày 9/9, các nhà ngoại giao các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), đang có cuộc họp tại Riyadh, Saudi Arabia, ra tuyên bố chung yêu cầu Israel "ngay lập tức dừng hoạt động quân sự ở Dải Gaza".

Tuyên bố cũng cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về "các hành vi vi phạm và tấn công nhằm vào dân thường".