Sau ba giờ nghị án, Routh bị kết tội với 5 tội danh và có thể phải đối mặt với án chung thân.
Vụ việc xảy ra vào ngày 15/9/2024, khi ông Trump đang chơi golf tại Câu lạc bộ Golf quốc tế Trump ở West Palm Beach.
Theo các công tố viên, Routh đã chuẩn bị nhiều tuần cho kế hoạch này. Video giám sát cho thấy Routh sống trong xe gần câu lạc bộ và đã do thám nhà chứa máy bay của ông Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach.
Một mật vụ đã phát hiện Routh đặt một khẩu súng trường bán tự động qua hàng rào thép, chĩa nòng súng về phía mình. Người mật vụ này đã nổ súng đáp trả, khiến Routh phải bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó khoảng một giờ.
Bồi thẩm đoàn đã kết tội Routh với 5 tội danh, bao gồm âm mưu ám sát ứng viên Tổng thống, tấn công nhân viên liên bang, sở hữu súng và đạn khi là tội phạm, giữ vũ khí bị xóa số sê-ri, dùng súng cho mục đích bạo lực.
Khi phán quyết được công bố, Routh đã cố tự đâm vào cổ bằng bút nhưng bị cảnh sát khống chế kịp thời. Con gái ông, Sara Routh, đã bật khóc và hét lớn: "Bố, con yêu bố. Đừng làm gì cả. Con sẽ đưa bố ra ngoài. Ông ấy chưa hại ai cả".
Trong suốt phiên tòa, Routh tự bào chữa và khẳng định hành động của mình là nhằm "bảo vệ dân chủ và tự do". Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được bồi thẩm đoàn.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh phán quyết, bày tỏ sự biết ơn đối với các mật vụ và những nhân chứng đã giúp đỡ. Ông viết trên X: "Đây là kẻ độc ác với ý định xấu xa, và họ đã bắt được hắn".


